Rooney rực sáng trong cuộc ngược dòng của M.U

Rooney rực sáng trong cuộc ngược dòng của M.U
TP - Wayne Rooney đã có màn trình diễn tuyệt vời khi dẫn dắt Manchester United thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 5 - 2 sau khi bị dẫn trước 0 - 2, trước đối thủ Tottenham Hotspur để tiến gần ngôi vô địch.
Rooney rực sáng trong cuộc ngược dòng của M.U ảnh 1
MU có cuộc lội ngược dòng không thể quên

Các chân sút của Manchester United chỉ mất 22 phút trong hiệp hai để hoàn thành cú ngược dòng sau khi trải qua hiệp đầu cực kỳ khó khăn.

Với trận thắng này, Manchester United chỉ cần 10 điểm nữa ở năm trận còn lại là chắc chắn lần thứ ba liên tiếp đứng trên bục vinh quang, chức vô địch thứ 18 trong lịch sử Bầy quỷ đỏ.

Người góp công lớn nhất vào chiến thắng rực rỡ của đội chủ nhà là Wayne Rooney khi anh trực tiếp ghi hai bàn và đóng dấu giày vào cả ba bàn còn lại.

Một cách đền đáp không gì ngọt ngào hơn của Rooney trước lời đề nghị ký bản hợp đồng mới có thời hạn sáu năm trị giá 40 triệu bảng, tức nâng lương từ 100.000 bảng/tuần lên 125.000 bảng/tuần, của ban lãnh đạo CLB cho dù hợp đồng hiện tại của anh còn hai năm hiệu lực.

Hẳn khi chứng kiến Manchester United bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một với ban thắng của Darren Bent và Luka Modric, HLV Benitez, vừa đưa Liverpool tạm vươn lên với chiến thắng 3-1 trước Hull City, đã nở nụ cười sung sướng.

Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt khi Sir Alex thực hiện những điều chỉnh chiến lược trong hiệp hai giúp M.U có sự chuyển biến thần kỳ trong lối chơi và giành chiến thắng với hai cú đúp của Rooney, Ronaldo và bàn ấn định chiến thắng của Berbatov.

Nhận định về sự điều chỉnh chiến thuật của mình, HLV Ferguson nói: "Chúng tôi chơi quá chậm và cẩu thả trong hiệp đầu. Chúng tôi cần tăng tốc trong hiệp hai và Tevez là lựa chọn thích hợp, cậu ta đã thúc đẩy toàn đội tiến lên."

Chiến lược gia người Scotland cũng thừa nhận đội chủ nhà đã có phần may mắn khi được hưởng quả penalty dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Ronaldo, và là một phần của bóng đá như việc đội ông bị loại khỏi FA Cup cũng vì không được hưởng một quả 11m rõ mười mươi.

Về phần mình, HLV Harry Redknapp nổi đóa với trọng tài Howard Webb trong đường hầm sân Old Trafford vì tặng đội chủ nhà bàn gỡ đầu giúp giải tỏa tâm lý tạo đà cho cuộc ngược dòng của M.U.

"Một sai lầm khủng khiếp của trọng tài. Ngay cả cầu thủ M.U cũng nói với cầu thủ của tôi rằng họ không tin nổi khi được hưởng penalty. Quả phạt đã thay đổi số phận trận đấu. Nếu không có tình huống đó, chúng tôi đã thắng và cuộc đua tới ngôi vô địch sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Giờ thì không ai có thể cản nổi Manchester United." HLV Rednapp nhận định. 

MỚI - NÓNG