Rooney tịt ngòi trong trận tôn vinh bản thân

Rooney rời sân ở phút thứ 53
Rooney rời sân ở phút thứ 53
TPO - Đội trưởng Manchester United kỷ niệm gần 12 năm chơi bóng tại Old Trafford bằng trận hòa 0-0 trước đội bóng cũ Everton.

Rạng sáng nay, M.U tiếp Everton trong trận đấu kỉ niệm 12 năm đến Old Trafford của tiền đạo Wayne Rooney. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự xuất hiện cùng lúc đầu tiên của bộ ba tân binh của Quỷ đỏ là Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mkhitaryan và Eric Bailly.

Tương tự như trong chiến thắng 5-2 trước Galatasaray, HLV Jose Mourinho tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất của M.U ở thời điểm này khi xếp Rooney đá hộ công phía sau Ibrahimovic, trong khi hai biên là “đất diễn” của hai ngôi sao trẻ tuổi là Martial và Lingard.

Ra sân với đội hình toàn các hảo thủ, Quỷ đỏ tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều tình huống sóng gió hơn, nhưng vẫn "lực bất tòng tâm" trong việc ghi bàn vào lưới đối phương.

Về phần mình, Rooney đã để lại dấu ấn trong trận đấu tôn vinh bản thân trên sân nhà, với những đường chuyền bóng tinh tế để giúp Ibrahimovic có 2 cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Stekelenburg (Everton) nhưng chân sút người Thụy Điển đều không thể tận dụng thành công.  

Đúng như thừa nhận trước trận đấu, HLV Jose Mourinho đã không để Rooney đá trọn vẹn trận đấu để dưỡng sức. Anh ra sân ở phút 53, nhường chỗ cho tài năng trẻ Marcus Rashford. 

Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tiền đạo 30 tuổi bước ra sân và không quên gửi lời cảm ơn đến thành viên hai đội cùng các cổ động viên đã tham dự trận đấu kỉ niệm này.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong loạt trận giao hữu hè (4 trận) của Quỷ đỏ, trước khi chính thức bước vào cuộc thư hùng tranh Siêu cup Anh với Leicester City vào ngày 7/8 tới.

MỚI - NÓNG