Rowing lập chiến công giúp TTVN giải “cơn khát” vàng

4 cô gái vàng của Rowing Việt Nam với tấm HCV đầu tiên của TTVN tại Asiad năm nay. Ảnh: VSI.
4 cô gái vàng của Rowing Việt Nam với tấm HCV đầu tiên của TTVN tại Asiad năm nay. Ảnh: VSI.
TP - Cơn khát vàng của TTVN đã được giải hạn khi 4 tay chèo nữ của ÐT Rowing Việt Nam xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAD 2018.

Tấm huy chương “vàng ròng”

Khi chiếc thuyền của đội tuyển nữ Rowing Việt Nam bỏ xa đối thủ, lao vun vút về đích, cũng là lúc các thành viên BHL không thể rời mắt, hồi hộp nín thở và chờ đợi...Bốn tay chèo Lương Thị Thảo - Hồ Thị Lý - Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo đã cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11, hơn 3 giây so với thuyền của Iran (7 phút 4 giây 38) và Hàn Quốc (7 phút 6 giây 22) về kế sau.

Ngay khi lên bờ, các tay chèo của Việt Nam đều bị nôn khan, thậm chí không đi nổi. Họ đã chiến đấu vượt qua giới hạn bản thân, để mang về tấm HCV quý giá cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018, sau 5 ngày mòn mỏi chờ đợi.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, tất cả 4 cô gái đều bật khóc và các thành viên của đoàn TTVN cũng vỡ òa trong nước mắt. Họ xúc động ôm lấy nhau, từng khuôn mặt ánh lên niềm hãnh diện và vui sướng. Các cô gái “vàng” của chúng ta đã bỏ xa đối thủ về nhì tới hơn 3 giây, nhờ việc tăng tốc ngoạn mục trong khoảng 100 m cuối.

Trên bục vinh quang, các cô gái “vàng” chia sẻ họ quá xúc động vì đã mang vinh quang về cho Tổ quốc, được nhìn lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trang trọng ở vị trí cao nhất, được hát Quốc ca của đất nước mình. Tạ Thanh Huyền nhớ lại: “Chúng tôi chỉ tập trung thi đấu, cố gắng chèo thật nhanh, chứ không biết đối thủ của mình đã về đích hay chưa”.

Có mặt tại đây, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Trọng Hổ hân hoan: “Các VĐV đã có chiến thắng đầy thuyết phục khi bỏ lại đối thủ với khoảng cách xa. Các em đã có chiến thuật giữ sức ở vòng loại nên chỉ giành vị trí thứ 2, sau đó đã bung sức ở trận chung kết. Chúng ta dẫn đầu 500m đầu, sau 1000m bỏ xa các đối thủ với khoảng cách 3 giây. Sức bền và tốc độ được các VĐV duy trì quá tuyệt vời ở chặng nước rút, qua đó giành HCV”.

Nhà vô địch mới sinh con được... 4 tháng

Trong ĐT Rowing Việt Nam, Phạm Thị Thảo có lẽ là cô gái đặc biệt nhất. Cô đến với môn đua thuyền mà không...biết bơi, nhưng lại là VĐV giàu thành tích nhất. Dĩ nhiên ban đầu, cô giấu nhẹm BHL chuyện này. Phải đến khi suýt chết đuối trong một lần tập luyện, mọi thứ mới vỡ lở.

Thời điểm đó vào năm 2008, lúc Thảo mới “chân ướt chân ráo” bước vào nghiệp thể thao. Đang cùng đồng đội tập luyện ở Hồ Tập, cô gái sinh năm 1989 cảm thấy nôn nao trong người nên xin thầy cho về nghỉ sớm. Lúc chèo thuyền về đại bản doanh, chiếc thuyền gặp sự cố dần dần chìm xuống khiến cô hoảng loạn, vẫy vùng kêu cứu. May các đồng đội từ xa trông thấy, kịp thời đến giúp đỡ và đưa Thảo lên bờ. Nhớ lại hồi đó, Thảo cười khẽ: “Đấy là một ký ức hãi hùng nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Sau sự vụ đó, các thầy của Thảo bắt cô phải tập bơi, thậm chí còn tuyên bố “nếu không tập bơi thành công sẽ đuổi khỏi đội”. Thế nhưng, tập tới tập lui, dù rất quyết tâm và nỗ lực, cô gái quê Thái Bình vẫn “bó tay”.  Các thầy cuối cùng vẫn phải quyết định cho cô ở lại vì tố chất hiếm có. Lấy ưu bù nhược, cô gái sinh năm 1989 lao vào tập luyện như điên và gặt hái được nhiều thành tích vang dội, trong đó đáng chú ý là hai lần liên tiếp giành vé dự Olympic, HCB ASIAD 2010 tại Trung Quốc.

Trước thềm ASIAD năm nay, Phạm Thị Thảo đang trong giai đoạn nghỉ thai sản vì mới sinh con được 4 tháng.  HLV trưởng Lê Văn Quang lo lắng lực lượng trẻ, không đủ kinh nghiệm, đã đề nghị VĐV kỳ cựu quay lại thi đấu. Suy đi tính lại, cô gái quê Thái Bình cũng đành “dằn lòng” quay trở lại, cống hiến vì màu cờ sắc áo. Sự hy sinh và cố gắng của VĐV sinh năm 1989 cuối cùng cũng được đền đáp.

Với tấm HCV quý giá ở Á vận hội 2018, đội tuyển rowing Việt Nam nhận thưởng nóng gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã thưởng cho toàn đội số tiền là 50 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn TTVN thưởng 600 triệu đồng, gấp đôi mức treo thưởng ban đầu. Cộng thêm tiền thưởng 280 triệu (70 triệu cho một VĐV), theo quy định nhà nước. Tính hết ngày hôm qua, tổng số tiền thưởng mà 4 VĐV của đội tuyển Rowing nữ Việt Nam nhận được là 930 triệu và con số dự kiến sẽ tăng mạnh trong những ngày tới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.