Rumani thắng may mắn

Rumani thắng may mắn
TPO - Với bàn thắng duy nhất của Dorin Goian, Rumani đã giành trọn ba điểm trên sân nhà trong một trận đấu mà Hà Lan chơi hay hơn, qua đó tạo ra cách biệt với chính đội bóng màu da cam trên bảng xếp hạng.
Rumani thắng may mắn ảnh 1

Adrian Mutu, cầu thủ xuất sắc nhất trên hàng công của Rumani

Bước vào trận đấu này, cả Rumani và Hà Lan đều có được 20 điểm và cùng chia sẻ vị trí đầu bảng G. Do đó trận đấu này sẽ là mốc quan trọng, quyết định xem đội bóng nào có cơ hội lớn hơn để giành vé đến Áo và Thụy Sỹ.

Đội khách ra quân mà thiếu vắng Sneijder, cầu thủ đang chơi rất hay trong màu áo của Real Madrid nhưng họ cũng đón chào sự trở lại của tiền vệ Seedorf sau một thời gian dài bị Van Basten loại ra khỏi danh sách.

Rumani cũng không thể đưa ra đội hình mạnh nhất, đặc biệt là tuyến tiền vệ khi mà Mirel Radoi, Ianis Zicu hay Alin Stoica đều gặp phải chấn thương.

Cũng chính vì thiếu hụt lực lượng nơi tuyến giữa mà Rumani đã phải chịu rất nhiều áp lực trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Hà Lan với bộ ba Seedorf, Robben, Van Der Vaart đã tạo ra một tam giác hoạt động rất năng nổ và hiệu quả ở khu vực trung tuyến. Cùng với sự dâng cao của hai hậu vệ biên là Bouma và Heltinga, Hà Lan có rất nhiều phương án để uy hiếp khung thành của thủ môn Lobont.

Trong hiệp đấu đầu tiên, đội bóng đến từ xứ sở hoa Tulip đã có ít nhất ba cơ hội phá thế quân bình.

Đầu tiên phải kể đến pha đánh đầu leo xà của hậu vệ Bouma sau pha đá phạt góc rất khó chịu của Claren Seedorf. Chỉ sau đó vài phút, chính tiền vệ của AC Milan lại có một cú sút rất nguy hiểm từ khoảng cách gần 30m nhưng thủ thành Lobont đã bay người cản phá, cứu thua cho Rumani.

Phút thứ 30, một lần nữa thủ thành người Rumani lại có dịp trổ tài khi tiền đạo Ruud Van Nistenrooy có một pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. Nếu không có tài năng của Lobont, có lẽ Rumani đã phải kết thúc hiệp một trong thế bị dẫn trước.

Cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một, hầu như đội bóng chủ nhà chỉ tìm cách phòng ngự, tuyến tiền đạo và hậu vệ của họ hoàn toàn bị chia cắt do hàng tiền vệ thi đấu kém cỏi. ĐIều này khiến các tiền đạo của Rumani, mà điển hình là Adrian Mutu, cũng phải lùi về sân nhà để lấy bóng. Hai cầu thủ chơi xuất sắc nhất bên phía Rumani trong hiệp một chính là thủ môn Lobont và trung vệ Tamas.

Bước vào hiệp hai, Rumani bắt đầu thể hiện một bộ mặt mới khi dần chiếm lại khu trung tuyến. Họ đã có những pha phối hợp nhuần nhuyễn tại khu vực giữa sân và Adrian Mutu đã thử thách thủ môn Stekelenburg với một pha dứt điểm từ khoảng cách 27m. Tuy nhiên thủ môn người Hà Lan cũng không chịu thua kém người đồng nghiệp bên kia khung gỗ khi bay người đẩy bóng ra khỏi cầu môn.

Nhưng chỉ vài phút sau, Rumani bất ngờ có bàn thắng phá vỡ thế quân bình. Sau pha sút phạt cực mạnh của các cầu thủ áo vàng, thủ thành của Hà Lan để bóng bật ra và trung vệ Goian đã không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đưa bóng vào lưới từ khoảng cách 5m50.

Sau khi có được bàn dẫn trước, Rumani chơi chậm và chủ đích câu giờ. Van Basten lần lượt tung Ryan Babel và Koevermans vào sân để gia tăng sức tấn công.

Nhưng tất cả những gì họ làm được là một pha sút bóng trúng cột dọc ở những phút cuối cùng. Thiếu may mắn trong những pha dứt điểm, Hà Lan đành chấp nhận trắng tay trên đất Rumani và nhìn đối thủ vượt lên ba điểm trên bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG