“Rượt đuổi” Olympic Brazil

“Rượt đuổi” Olympic Brazil
TP - Hôm qua quả là một ngày vất vả đối với cả Olympic Brazil, cánh báo chí, khán giả và lực lượng bảo vệ cho đội tuyển xứ Samba sau những màn “bao vây”, rình rập nhau ở khách sạn và rồi “rượt đuổi” ở Mỹ Đình.

>> Olympic Brazil đến Hà Nội !
>> Video Clip : CĐV Việt Nam đón Olympic Brazil
>> Olympic Brazil trong mắt các tiếp viên Vietnam Airlines
>> Olympic Brazil tập kín trên sân Mỹ Đình

“Rượt đuổi” Olympic Brazil ảnh 1
Các cầu thủ Olympic Brazil chuẩn bị buổi tập chiều 30/7 

“Không dấu vết” ở Sheraton

Gọi là một ngày vất vả vì “lực lượng săn đuổi” là khán giả và báo chí cứ một mực tìm mọi cách để được tận mắt chứng kiến các vũ công Samba tập luyện.

Trong khi đó, “đối tượng săn đuổi” là các cầu thủ Olympic Brazil, có lẽ vẫn còn quá ấn tượng với sự chào đón nhiệt tình quá mức của người hâm mộ Việt Nam từ chiều hôm trước, lại một mực tìm cách né tránh: Không đi dạo bên ngoài khách sạn, tìm mọi cách “cắt đuôi” người hâm mộ ở Mỹ Đình.

Ngay từ sáng sớm, cánh phóng viên đã túc trực tại khách sạn Sheraton với hy vọng có thể “túm” được một siêu sao nào đó để phỏng vấn, chụp ảnh, hay ít ra cũng “chộp” được vài kiểu ảnh của các siêu sao Brazil dạo chơi trong khuôn viên khách sạn. Thế nhưng, những niềm hy vọng đầu tiên của một ngày mới đã tan thành mây khói khi suốt cả buổi sáng, chẳng có cầu thủ nào bước xuống tiền sảnh khách sạn.

Trong suốt thời gian đến khách sạn cho đến lúc lên xe đi tập, gần như các cầu thủ Brazil không ló ra khỏi phòng chứ đừng nói đến chuyện ra khỏi khách sạn. Toàn bộ sinh hoạt, ăn uống của đội tuyển Brazil được thực hiện ngay tại tầng 10 khách sạn Sheraton, nơi đội bao trọn tầng.

Ngay cả các cầu thủ Việt Nam, dù ở cùng khách sạn nhưng khác tầng, cũng chỉ “giáp mặt đối thủ” trong phút chốc ở sảnh khách sạn lúc họ làm thủ tục nhận phòng tối 29/7. Ông Rodrigo, nhân viên phụ trách trang thiết bị của đội, là người duy nhất ra khỏi khách sạn để thực hiện bài tập chạy rèn thể lực hàng ngày của mình vào sáng qua.

Ngoài ra, với lý do đáp ứng đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lực lượng an ninh tại khách sạn Sheraton đã yêu cầu tất cả phóng viên rời khỏi sảnh để bảo đảm sự yên tĩnh cho các cầu thủ Olympic Brazil. Mọi niềm hy vọng được dồn vào buổi chiều, khi có thông tin Olympic Brazil sẽ không tập kín. Nhưng…

“Rượt đuổi” Olympic Brazil ảnh 2

Xe chở các cầu thủ Olympic Brazil chạy qua cổng chính sân Mỹ Đình rồi bất ngờ chui vào cổng phụ. Ảnh : Phạm Yên

Hụt hẫng ở Mỹ Đình

Đúng như e ngại của Tiền phong sau khi chứng kiến màn “chào hỏi” cuồng nhiệt có phần thái quá tại sân bay Nội Bài, trong buổi làm việc sáng qua với VFF, lãnh đạo đội tuyển Olympic Brazil đã thông báo hủy bỏ kế hoạch tập mở tại SVĐ Mỹ Đình.

Lý do phía Brazil đưa ra là do yêu cầu về vấn đề chuyên môn của ban huấn luyện muốn các cầu thủ tập trung tối đa cho hai buổi tập chiến thuật cuối cùng trước khi đặt chân đến Trung Quốc cũng như do vấn đề an ninh.

Do thông báo được đưa ra khá gấp nên không có nhiều CĐV biết được sự thay đổi đáng buồn này so với thông tin mở cửa sân tự do được đưa ra lúc sáng. Vì thế, ngay từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về khu vực cổng chính sân Mỹ Đình càng lúc càng đông, với số lượng lên tới khoảng gần 4.000 người hâm mộ.

Tranh thủ lượng người đổ về đông đảo, giới phe vé, dù một số đã “được” làm việc với cơ quan chức năng, vẫn tổ chức hoạt động nhộn nhịp với những lời mời chào đon đả và lẩn ngay vào đám đông khi phát hiện thấy bóng dáng lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, do mục tiêu là các cầu thủ Brazil nên đám đông hầu hết “lờ” những lời mời chào của dân phe để tập trung vào việc chờ đón sự xuất hiện của chiếc xe chở đội tuyển Vàng-Xanh.

Mỗi khi có tiếng còi hụ vang lên từ xa, cả đám đông lại nhốn nháo hẳn lên với những tiếng hô “Đến rồi, đến rồi” và ngóng về con đường dẫn vào sân.

Sau nhiều lần đón hụt khi những chiếc xe đến chỉ để tăng cường cho lực lượng an ninh, mãi hơn 17 giờ, chiếc xe chở các tuyển thủ Olympic Brazil mới đến khu vực bên ngoài sân nhưng lại lập tức tăng ga, bỏ qua lối vào cổng chính để chạy sang cổng phụ, mặc cho những tiếng hò reo của đám đông CĐV cùng hơn trăm CĐV phóng xe, chạy bộ rượt đuổi phía sau.

Ngay cả Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đều phải xuống xe ôtô để đi bộ lách qua cổng còn trưởng đoàn Olympic Brazil, ông Fabio Simao, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới vào được sân vì xe chở ông Simao đến sau xe chở cầu thủ.

Rút kinh nghiệm từ vụ đón đoàn lộn xộn ở sân bay ngày hôm trước, khi thấy lượng CĐV đổ về ngày một đông, lực lượng an ninh cũng hoạt động hết công suất và liên tục được tăng viện để ngăn tách dòng người tạo hành lang dẫn vào sân cho xe chở cầu thủ. Không những vậy, họ còn phải dàn lực lượng bảo vệ các bức tường rào quanh sân để ngăn chặn một số CĐV cuồng nhiệt tìm cách vượt rào vào sân ở những góc khuất.

“Rượt đuổi” Olympic Brazil ảnh 3
Ronaldinho biểu diễn một động tác kỹ thuật  Ảnh: Bách Nhật

“Đột nhập” buổi tập kín

Không chỉ “cấm cửa” đối với người hâm mộ, Olympic Brazil còn áp dụng cả với báo giới trong nước và quốc tế, khiến gần 100 phóng viên báo chí và truyền hình có mặt trước cổng chính sân Mỹ Đình chỉ còn cách quay ra phỏng vấn và ghi lại hình ảnh hàng ngàn CĐV Việt Nam đang tụ tập tại đây.

Tuy nhiên, một số ít phóng viên ảnh cũng vẫn kịp “đột nhập” buổi tập của Olympic Brazil và kịp ghi lại một vài hình ảnh, trước khi bị lực lượng bảo vệ phát hiện và mời trở ra ngoài.

Theo thông báo của VFF, trong buổi tập cuối cùng tại Việt Nam chiều nay, đội tuyển Olympic Brazil mới cho phép các phóng viên vào tác nghiệp. Tuy nhiên, phía bạn cũng chỉ cho phép chụp ảnh, phỏng vấn một số cầu thủ đã chỉ định trước trong vòng 15 phút trước buổi tập.

Buổi họp báo trước trận đấu cũng được tiến hành ngay tại phòng họp sân Mỹ Đình ngay sau buổi tập của các cầu thủ Brazil.

Theo thông tin mà Tiền phong có được, đội tuyển Olympic Brazil được dành một phòng ăn riêng tại khách sạn Sheraton. Các siêu sao đều phải tuân theo một chế độ ăn riêng theo thực đơn mà bác sỹ của Olympic Brazil đã chuyển cho bộ phận bếp của khách sạn.

Chế độ ăn này được áp dụng trong suốt thời gian các vũ công Samba ở Việt Nam, chủ yếu là các món ăn được chế biến từ thịt bò, gà, cá... Đồ uống của các cầu thủ chỉ là nước khoáng đóng chai.  

MỚI - NÓNG