Sắc cờ Việt Nam trên sân vận động Brunei

Sắc cờ Việt Nam trên sân vận động Brunei
Vừa vào sân vận động quốc gia Brunei trong ngày khai mạc Cúp C1 Đông Nam Á, chúng tôi hết sức mừng vui và cảm động khi thấy lá quốc kỳ Việt Nam nổi bật trên khán đài chính.

Bên cạnh đó là tấm băng rôn đỏ với dòng chữ “Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng” . Chào hỏi nhau bằng tiếng mẹ đẻ mới biết đó là anh chị em cán bộ và con em trong Sứ quán VN tại Brunei đi cổ vũ cho đội HAGL.

Trong ngày khai mạc giải, Đại sứ Hà Hồng Hải cũng đến dự lễ khai mạc và cổ vũ cho đội VN nhưng ngồi ở khán đài danh dự chung với Thái tử và Hoàng tử Brunei.

Cổ động viên được mấy anh phóng viên trẻ VN “săn đón” nhất là cô gái duyên dáng Nguyễn Hiền Phương Nhung, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Tổng hợp Vương quốc Brunei.

Phương Nhung là con bác Nguyễn Lực, tài xế của Sứ quán mà Nhung thường đùa bố là “cán bộ đường lối” của Sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Brunei. Cái giọng Bắc dễ thương của cô khiến mấy anh phóng viên thể thao trẻ trong nhóm chúng tôi nghiền, cứ muốn nghe.

Nhung là cổ động viên không thể thiếu của nhóm, dù cô thú nhận không hiểu nhiều về thể thao, nhưng nghe có đội bóng từ quê nhà sang là đi cổ động hết mình.

Chàng trai Vũ Đình Đức, con trai của anh Vũ Đình Ngọc, Tham tán Sứ quán thì rất rành bóng đá. Kiến thức về bóng đá của Đức không thua kém bất cứ PV thể thao nào. Đức chính là loa phóng thanh của nhóm. Trong trận mở màn HAGL thua đậm Pahang 0 – 4, Đức quá thất vọng, nhưng cu cậu vẫn gào thét: “Hoàng Anh Gia Lai cố lên!”.

Đang dịp nghỉ hè nên Phương Nhung và Đức luôn có mặt ở sân vận động. Anh Trần Thế Đính, cán bộ của Sứ quán là cổ động viên “cha chú” nhiệt tình nhất. Anh luôn có mặt và ngồi chung nhóm và cũng hò hét với đám con cháu như Nhung, Đức và bé Quang Anh.

Bé trai Quang Anh, con của chị Trần Vân Hải, tuỳ viên Sứ quán là cổ động viên ấn tượng nhất. Quang Anh rất hiếu động và thông minh, bé thuộc gần hết tên các cầu thủ trong đội hình chính của HAGL.

Bé vừa coi đá bóng vừa chạy lăng xăng và thường hỏi mẹ những câu về bóng đá khiến chị Hải và người lớn phải cười xoà. Hôm nào chị Hải bận việc, Quang Anh được các bác mang ra sân để cùng cổ động cho đội bóng quê hương.

Sứ quán Việt Nam nằm cách xa sân vận động quốc gia Brunei 12km, nhưng không lúc nào HAGL thi đấu mà các thành viên Sứ quán vắng mặt.

Nhóm cổ động viên VN không nhiều, vì Brunei là nước nhỏ nên nhân viên Sứ quán ít nhưng không vì thế mà các cổ động viên Việt Nam kém nhiệt tình.

BTC giải C1 Đông Nam Á tại Brunei không treo cờ các nước tham dự và không cử quốc ca như ĐT thi đấu. Chính điều đó mà khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam của nhóm cổ động viên Sứ quán tung bay là lòng chúng tôi như ấm lại.

Cúp C1 Đông Nam Á tại Brunei:

DPMM FC (Brunei) – Tampines Rovers (Singapore): 0 - 1

TAMPINES ROVERS không nương cho đội chủ nhà

Bán kết: Hoàng Anh  Gia Lai gặp Tampines lúc 21h15 (giờ VN) 29/7

Thắng sát nút trận này, chứng tỏ Tampines là đội bóng rất mạnh, đặc biệt là trong việc điều phối trận đấu. Họ luôn buộc đối phương chơi theo ý đồ của mình và giành luôn 3 trận vòng bảng toàn thắng một cách thuyết phục. Trận bán kết tới, Tampines là đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai và đây thực sự là một thử thách rất lớn cho đội bóng phố Núi trên con đường chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á.

Bất ngờ lớn nhất của Cúp C1 Đông Nam Á cho đến nay là CLB Quan Thuế với lực lượng gần như là của ĐT Myanmar đã sớm rời cuộc chơi ngay khi vòng bảng chưa kết thúc.   

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.