Sân Anfield: Hai "quỷ" gặp nhau, ai "đỏ" hơn?

Sân Anfield: Hai "quỷ" gặp nhau, ai "đỏ" hơn?
TP - Sân Anfield ngày chủ nhật sẽ là tâm điểm của nước Anh với trận đại chiến giữa hai "quỷ đỏ" Liverpool và M.U.
Evra và Suarez - hai cầu thủ có duyên nợ gặp lại nhau đêm nay
Evra và Suarez - hai cầu thủ có duyên nợ gặp lại nhau đêm nay.

M.U đang đứng thứ hai trên BXH, trong khi Liverpool đứng thứ 17 với phong độ nghèo nàn, đặc biệt là chưa một lần thắng tại Anfield từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, trong trận cầu lớn như thế này, chưa bao giờ Liverpool bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Anfield là nơi đi dễ khó về với bầy quỷ đỏ. Họ chưa từng thắng trong 5 lần gần nhất tới đây.

Ở mùa giải trước, dưới sự dẫn dắt của Kenny Daglish, Liverpool đã loại M.U khỏi FA Cup khiến đội bóng này tắt hi vọng cuối cùng có được danh hiệu duy nhất.

Chuẩn bị cho trận đấu ở ngày Super Sunday, M.U có chiến thắng 1-0 toát mồ hôi trước Galatasaray tại Champions League.

Ba điểm nhọc nhằn cùng vô số sai lầm bộc lộ nơi hàng thủ không phải hành trang tốt nhất cho thầy trò Alex Ferguson trong chuyến hành quân đến thành phố Cảng.

Trong khi đó, Liverpool vừa có thắng lợi tưng bừng bằng đội hình hai trước Young Boys tại Europa League.

Rodgers Brenan đã cất tới 8 trụ cột ở trận đấu đó để chuẩn bị cho cuộc đấu mà họ không được phép thất bại với M.U.

Đội chủ nhà đặt quyết tâm cực lớn để có kết quả tích cực trước những vị khách từ thành Manchester.

Mối hận thù giữa Luis Suarez và Evra, những người có liên quan đến vụ phân biệt chủng tộc hồi tháng 10 năm ngoái cũng là điểm nhấn thú vị trong cuộc đối đầu hôm nay.

Ở lần chạm trán trước, Luis Suarez đã từ chối bắt tay Evra trong nghi lễ chào hỏi trước trận đấu. Điều đó sẽ không lặp lại khi BLĐ cả hai đội đều bắt buộc các cầu thủ “thể hiện thái độ lịch sự” với đối thủ.

Có thể những cái bắt tay sẽ khiến không khí trước trận (có vẻ) hữu hảo nhưng mọi chuyện sẽ khác khi trái bóng bắt đầu lăn. M.U vắng Rooney nhưng có đầy đủ Van Persie lẫn Kagawa.

Liverpool sở hữu đội hình khỏe mạnh và không có bất cứ sự vắng mặt đáng tiếc nào. Điểm yếu chí mạng của M.U nằm ở hàng thủ khi Vidic hay Ferdinand sa sút phong độ, còn những Phil Jones, Smalling hay Evans đều không có được nền tảng thể lực tốt.

Hai thủ thành Lindegaard lẫn De Gea đều không chứng tỏ được sự vững vàng cần thiết. Hàng phòng ngự cũng không phải tuyến mạnh nhất của Liverpool khi Rodgers Brenan tập trung chú trọng hàng công.

Liverpool chơi phóng khoáng hơn trước rất nhiều nhưng cũng vì thế, họ để lộ những “khe hở” chết người nơi hậu phương, bởi Srktel và Agger đều ham dâng cao.

Thủ môn Reina không còn phong độ ấn tượng khiến hàng thủ của The Kop trở nên mong manh.

Cả hai đội đều có hàng công mạnh và hàng thủ yếu. Vậy bên nào ít mắc sai lầm hơn sẽ có nhiều cơ may giành chiến thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG