Sân cỏ sóng gió, ái tình

Sân cỏ sóng gió, ái tình
TP - Hậu trường sân cỏ năm qua dậy sóng với nhiều vụ lùm xùm của các cầu thủ và những người có liên quan trái bóng tròn. Thôi thì đủ cả: từ lăng nhăng tình ái, những bữa tiệc sex đến cả các kì án hiếp dâm.

> 'Sao' M.U và 'truyền thống' trăng hoa

Giggs vẫn là nhất!

Nếu năm 2010 vinh danh John Terry trong chiến tích lăng nhăng với bạn gái đồng đội thì năm 2011 là của Ryan Giggs. Cầu thủ khoác áo số 11 của M.U bị phát hiện đã lòng thòng với cựu hoa hậu xứ Wales năm 2003, Thomas Imogen. Hình tượng người đàn ông của gia đình sụp đổ nhưng đó chỉ là khởi đầu của những chiến tích đen trong cuộc đời Ryan Giggs.

Cặp kè Imogen Thomas, dù sao còn tạm chấp nhận được vì cô nàng người mẫu nóng bỏng này nổi danh với chiến tích qua tay hàng loạt cầu thủ trước đó. Báo chí vào cuộc và đã phát hiện ra Giggs cắm sừng lên đầu người em trai ruột Rhodri của mình bằng cách “ngoài luồng” với cô em dâu Natasha Giggs trong vòng tám năm lại đây. Mối quan hệ ngoài luồng và vô đạo đức ấy bắt đầu từ khi Stacey (vợ Giggs) mang thai đứa con đầu lòng của hai người.

Imogen Thomas
Imogen Thomas.

Hóa ra, Giggs mắc chứng nghiện sex và có thói quen chinh phục bất cứ con mồi nào anh ta cảm thấy vừa mắt kể cả cô em dâu Natasha. Cầu thủ người xứ Wales bị đánh tơi tả trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí, câu chuyện tình loạn luân của anh còn bị dựng thành phim hoạt hình 3D và trở thành đề tài bàn luận hot nhất trên các mạng xã hội.

Nhưng giới chuyên môn vẫn rất công bằng. Giggs vượt qua hàng loạt danh thủ khác như Drogba, Beckham, Buffon để giành giải “Bàn chân vàng” cho cầu thủ 29 tuổi trở lên thi đấu xuất sắc nhất trong năm. Giggs tồi tệ về đạo đức, phải nhận những lời xỉ vả nặng nề nhất nhưng anh vẫn được vinh danh ở khía cạnh chuyên môn.

Messi tưởng ngố, hóa ra thác loạn chẳng kém ai
Messi tưởng ngố, hóa ra thác loạn chẳng kém ai.
 

Scandal sex, ai cũng có thể dính

Messi có tính cách khá hiền lành thậm chí có vẻ hơi ngố nhưng không phải vì thế mà anh miễn nhiễm với những bê bối tình ái. Hồi tháng sáu, báo chí Argentina ngỡ ngàng phát hiện, El Pulga là người đầu têu một bữa tiệc thác loạn với rượu, nhạc mạnh và… gái. Có tới bốn kiều nữ khiêu gợi hết mức được mời tới phục vụ Messi và hai người đồng đội là anh em nhà Milito. Họ vui đùa, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng và làm gì nữa thì… có trời mới biết.

Một scandal đình đám khác liên quan sex thuộc về tám cầu thủ trẻ của ĐTQG Mexico. Họ gọi gái lên phòng khi đến Ecuador thi đấu giao hữu chuẩn bị cho Copa America. Lập tức, các cầu thủ này bị loại khỏi đội tuyển và phải nhận án treo giò sáu tháng.

Biếm họa dành cho Berlusconi
Biếm họa dành cho Berlusconi.
 

Trẻ đã vậy, già cũng không chịu thua. Ông chủ của Milan, Berlusconi, 76 tuổi, khiến tất cả những tay chơi trên thế giới phải ngưỡng mộ. Ông thường xuyên tổ chức tiệc sex với cái tên mĩ miều “bunga, bunga”. Năm qua ông đã ngậm ngùi rời ghế thủ tướng Ý do quan hệ với một vũ nữ hộp đêm khi cô này mới 17 tuổi.

Ashley Cole, với nhiều vụ tình ái lăng nhăng, đã chia tay Cheryl
Ashley Cole, với nhiều vụ tình ái lăng nhăng, đã chia tay Cheryl.
 

Những kì án hiếp dâm

Có một suy nghĩ luôn thường trực trong đầu các cầu thủ: mình giỏi, mình nhiều tiền, mình khỏe mạnh nên không khó để chinh phục phụ nữ. Mancini, cầu thủ cũng thuộc loại nổi tiếng từng khoác áo AS Roma, Milan, Inter và ĐTQG Brazil, đã hành động theo tư duy đó và phải… ngồi tù ba năm.

Trong bữa tiệc do người đồng hương Ronaldinho tổ chức, Mancini đã lợi dụng cô người mẫu đồng hương trong tình trạng say khướt để đưa về phòng và quan hệ tình dục. Cô gái tới cảnh sát trình báo sự việc và ngay sau đó Mancini bị tạm giữ rồi bị tòa án tuyên phạt ba năm tù vì tội hãm hiếp.

Không lâu sau khi Mancini bị bắt, một cựu cầu thủ khác của tuyển Brazil là Marcelino cũng xộ khám vì cưỡng bức phụ nữ. Theo cảnh sát, Marcelino bị cáo buộc anh và ba người bạn đã cố gắng thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể với một cô gái tại bữa tiệc ở nhà riêng tại thủ đô Rio de Janeiro.

Dường như rượu luôn là chất xúc tác tệ hại dẫn đến việc các cầu thủ không làm chủ được hành vi. Brandao, tiền đạo người Brazil (lại Brazil!) đang khoác áo Marseille, cũng vừa bị bắt khẩn cấp khi cưỡng dâm một cô gái ngay trên ô tô của mình gần một hộp đêm.

Nhưng những Mancini, Marcelino hay Brandao có lẽ phải gọi các cầu thủ trẻ người Anh bằng “cụ” vì độ manh động.

Sáu cầu thủ này đều là những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá xứ sương mù nhưng đã tự đánh mất mình khi có quan hệ tình dục với hai bé gái 12 tuổi. Vụ việc diễn ra năm ngoái nhưng bây giờ mới được đem ra xét xử. Mỗi cầu thủ nhận án tù “bóc hai quyển lịch”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG