Sân Vinh lại đổ máu, một người chết

Sân Vinh lại đổ máu, một người chết
TPO - Chiều 25/5, sau trận SLNA gặp Hải Phòng, hàng ngàn khán giả SLNA ném đá vào CĐV đội khách. Đến 22 giờ, một số xe chở CĐV Hải Phòng vẫn bị khán giả SLNA bao vây. Một CĐV SLNA đã bị chết.
Sân Vinh lại đổ máu, một người chết ảnh 1
Máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt một cổ động viên Hải Phòng do bị ném đá. Ảnh: Lan Xuân - TTXVN

Xét về chuyên môn, trận đấu đã diễn ra êm ả cho tới phút cuối cùng nhưng trên khán đài, mầm mống của một vụ bạo loạn đã được khơi mào từ đầu hiệp hai, khi CĐV Hải Phòng dùng pháo sáng đốt trên sân Vinh trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ trật tự.

Theo một CĐV Hải Phòng, họ đã sử dụng tổng cộng 4 quả pháo sáng nhưng do các CĐV Hải Phòng quây thành vòng tròn xung quanh người đốt pháo nên lực lượng an ninh tại sân Vinh không thể bắt được thủ phạm.

Sân Vinh lại đổ máu, một người chết ảnh 2
Một CĐV Hải Phòng bị ném đá vỡ đầu

Sau khi Đức Thắng cân bằng tỷ số cho XM.HP ở phút 87, các CĐV Hải Phòng càng ăn mừng "bốc lửa" hơn. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khán giả Hải Phòng vẫn còn đang ăn mừng thì bất ngờ xuất hiện một trận mưa gạch đá từ bên ngoài sân ném vào khu vực khán đài C, nơi có các CĐV đội khách.

Không chịu thua kém, một số CĐV Hải Phòng cũng nhặt gạch đá ném trả. Tuy nhiên, do gạch đá ném vào càng nhiều nên khoảng 1.000 CĐV Hải Phòng buộc phải tháo chạy xuống đường piste để thoát thân.

Sân Vinh lại đổ máu, một người chết ảnh 3
Khán giả tràn vào sân gây hỗn loạn

Ngay lập tức, các CĐV Nghệ An cũng tràn xuống đường chạy và đụng độ đã xảy ra. Tuy nhiên, vì lực lượng hai bên quá chênh lệch nên các CĐV HP đã bị thiệt hại khá nặng.

Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 6 CĐV HP bị vỡ đầu, trong đó có 3 - 4 trường hợp bị ngất vì chấn thương quá nặng, còn số bị chấn thương nhẹ thì không kể hết.

Trong trận loạn đả này, xe chở cầu thủ của CLB XM.HP cũng bị ném tan tành, vỡ cả kính lái. Thậm chí, một phóng viên đang tác nghiệp tại sân Vinh trong lúc xảy ra loạn đả cũng bị tấn công, nhưng không bị thương quá nặng.

Trao đổi với Tiền phong, ông Đoàn Phú Tấn - Giám sát trọng tài trận TCDK.SLNA - XM.HP, cho biết: "Cuộc loạn đả ở sân Vinh hoàn toàn do khán giả hai bên châm ngòi, cầu thủ cũng như trọng tài giám sát đều vô can.

Sân Vinh lại đổ máu, một người chết ảnh 4
CĐV va chạm với lực lượng cảnh sát

Thậm chí khi các cầu thủ XM.HP rời khỏi sân còn được CĐV ở khán đài A vỗ tay khen ngợi. Sự cố bắt đầu xảy ra ở khán đài C, khi đá ở bên ngoài sân được ném vào khu vực của CĐV XM.HP. Sau đó, số CĐV XM.HP tràn xuống đường piste rồi tràn cả ra sân mà lực lượng an ninh không ngăn được.

Ngay lập tức, một bộ phận CĐV Nghệ An cũng lao xuống sân để tấn công các CĐV đội khách. Số CĐV này tuy không nhiều nhưng rất hung hãn và loạn đả đã xảy ra.

Theo quan sát của tôi, lực lượng an ninh tại sân dù không ít và sau đó còn được tăng cường thêm rất nhiều, nhưng đã hành động không thật sự kịp thời và hiệu quả".

Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Tiền phong đã liên lạc với ông Lô Trung Thành - Trưởng BTC sân Vinh và ông Dương Nghiệp Khôi _ Trưởng BTC giải. Tuy nhiên, trong khi ông Thành tắt máy điện thoại di động thì ông Khôi lại nhất định không chịu nhấc máy trả lời dù vẫn để máy đổ chuông.

Chỉ Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường là quan chức LĐBĐ VN hiếm hoi chịu trả lời, nhưng ông Hường cho biết mới chỉ được ông Khôi thông báo qua điện thoại nên chưa nắm được tình tiết cụ thể.

Ông Hường thừa nhận chưa thể kết luận gì ở thời điểm hiện tại khi chưa có bằng chứng cụ thể và xác thực, nhưng ông cũng cho biết sẽ trừng trị nghiêm khắc những người hoặc tập thể có liên quan.

Cho tới 22 giờ, một số xe chở CĐV Hải Phòng vẫn chưa thể ra khỏi khu vực sân Vinh. Anh Vũ Tuấn Dũng, thành viên website www.haiphong-fc.com, cho biết: "BTC sân làm việc rất thiếu trách nhiệm. Họ chỉ đưa chúng tôi đến cổng sân rồi để mặc chúng tôi ra về một mình giữa TP Vinh.

Thật quá sức nguy hiểm. Có một số xe máy kẹp 3 chở CĐV Nghệ An tính chặn đường hành hung chúng tôi, nhưng thấy xe chở CĐV Hải Phòng nhiều quá nên bọn họ không dám làm liều. Tôi thực sự không hiểu nổi cách làm của BTC sân Vinh".

MỚI - NÓNG