Santos: Dấu hiệu của thủ môn sắp “về hưu”

Santos: Dấu hiệu của thủ môn sắp “về hưu”
Thủ môn Santos đã không còn chơi tốt, từ chuỗi ngày anh còn khoác áo tuyển cho đến khi trở lại phục vụ cho ĐT.Long An. 
Santos: Dấu hiệu của thủ môn sắp “về hưu” ảnh 1
Santos bộc lộ dấu hiệu của một thủ môn sắp “về hưu”

1. Nụ cười càng hiếm hoi trên khuôn mặt của Phan Văn Santos. Cũng dễ hiểu “Tốt” đã đánh mất một giấc mơ. Đấy là việc khoác lên mình chiếc áo ĐTVN, nơi anh từng khát khao và thể hiện mình, dù cho rất nhiều người bảo giấc mơ này chỉ để che giấu khát vọng vật chất đánh đổi với Gạch. Và thêm một điều nữa, theo thời gian “Tốt” đánh mất hình ảnh người hâm mộ tấn phong cho anh-“người khổng lồ Santos”, vì để phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn.

ĐT.Long An vẫn bất bại, họ ghi 7 bàn nhưng lại bị đối phương chọc thủng lưới đến 5 bàn, một con số đáng để nói với một thủ môn tài năng như Phan Văn Santos.

Khó có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu “Tốt”. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng Phan Văn Santos không thể đứng ngoài cuộc. 4 trận hoà, trong đó có 2 trận vuột mất chiến thắng phút chót trước ĐPM. Nam Định và TĐCS.Đồng Tháp, không thể nói là “Tốt” không có lỗi trong việc để bóng chui vào lưới.

Những bàn thua “cận cảnh” để thấy, độ phản xạ và cách chiếm lĩnh không gian của “Tốt” đã không còn… tốt như như xưa.

“Tốt” suýt trở thành tội đồ, trong trận đấu với T&T HN, vì anh mắc lỗi rất ngớ ngẩn, đó là tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của đội bóng Thủ đô ở phút bù giờ hiệp 1. Một bàn thua nó nằm ngoài trí tưởng tượng của hơn 1 vạn khán giả ngồi trên sân Tân An chiều chủ nhật hôm đó.

Cao Sỹ Cường đi bóng bên cánh phải rồi rê bóng xuống góc hẹp và ra chân, bóng đi nhẹ như tập bắt. Nhưng “Tốt” quá tự tin đến nỗi biến mình thành một thủ môn nghiệp dư, khi quả bóng lọt qua khe chân.

Anh ôm mặt tự trách mình thì đã… thôi rồi. May mắn với “Tốt” ở trận đấy, đội nhà đã gỡ hoà 2-2 trong những phút cuối. Còn không, sẽ rất nhiều chuyện để nói về “Tốt” trên các mặt báo ngày hôm sau.

2. Đối với dân quần đùi áo số, không ai tránh được quy luật nghiệt ngã của thời gian. Phan Văn Santos cũng vậy, anh không thể chống lại quy luật của tạo hoá, cũng như phong độ đang đi xuống của anh, người từng được ca tụng là “người gác đền” hay nhất V-League.

Tiếc cho “Tốt”, vì anh chưa thể hiện được gì nhiều trong màu áo của sắc đỏ. Đó là những cú phát bóng có độ chuẩn xác đến từng centimet. Những quả đá phạt như búa bổ, không ít lần hạ gục những đồng nghiệp của mình…

Lỗi của thầy Tô? Không. Lỗi của chính “Tốt”, anh đã không còn là chính mình vì cái thân hình quá khổ, vì sự tự ái, vì sự tính toán của riêng anh…

“Tốt” không còn tốt, đó là sự thật. Dù vậy anh vẫn là “số 1” ở ĐT.Long An. Những ông chủ của Gạch vẫn coi anh là một phần của đội bóng. Bởi “Tốt” là “công thần”, là người đi “vỡ hoang” trong những chiến tích oanh liệt của bóng đá Long An. Chiếc bóng của “Tốt” sẽ còn đổ lên khung thành của Gạch, nếu như ngày nào anh còn nói: Tôi còn có thể ra sân.

“Tốt” đã là một thần tượng đẹp trong mắt những người yêu bóng đá Việt Nam, nhưng sẽ phai nhoà, biến mất và thậm chí sụp đổ nếu như anh đánh mất chính mình và phạm những sai lầm trên sân cỏ như chuỗi trận đấu vừa qua.

Chắc “Tốt” cũng thấy điều này. Và hình như Gạch cũng thấy việc đầu tư để “Tốt” nhập quốc tịch Việt Nam khi anh đã quá 30 tuổi là một sai lầm?

Theo Đam San
Thể thao Văn hóa

MỚI - NÓNG