Sao bóng đá mờ mắt vì tiền

Di Maria sẽ là cái tên mới nhất gia nhập China Super League bởi sức hút đồng tiền. Ảnh: GETTY IMAGES.
Di Maria sẽ là cái tên mới nhất gia nhập China Super League bởi sức hút đồng tiền. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Với chính sách “coi tiền như giấy”, Trung Quốc đang biến mình thành “miền đất vàng” đối với các ngôi sao bóng đá hết thời, sa sút phong độ hay thậm chí là đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Những năm gần đây, các CLB Trung Quốc đã và đang trở thành những cái tên nổi bật trong làng túc cầu, không phải vì chất lượng chuyên môn của các giải đấu, mà bởi cách vung tiền không tiếc tay để chiêu mộ các ngôi sao bóng đá hàng đầu, “phá giá” thị trường chuyển nhượng thế giới. Cái tên mới nhất trong danh sách các cầu thủ đi tìm “miền đất vàng” là tiền vệ Angel Di Maria của PSG. Tờ L’Equipe của Pháp hôm qua đưa tin chân sút người Argentina có thể trở thành ngôi sao bóng đá tiếp theo gia nhập China Super League. Điều đáng nói Di Maria không hề giấu giếm ý định chia tay nước Pháp khi cử người đại diện là “siêu cò” Jorge Mendes liên hệ với các đối tác Trung Quốc.

Thực tế thì bản thân Di Maria đang không hạnh phúc ở Ligue 1. Nếu như mùa trước anh ghi tới 28 bàn, cựu ngôi sao Real Madrid và M.U mới chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng cho đội chủ sân Công viên các hoàng tử trong tổng cộng 15 trận ra sân mùa này. Dù vậy, chân sút người Argentina mới 28 tuổi và anh hoàn toàn còn thời gian khẳng định lại mình, thay vì ra đi. Lý giải duy nhất cho điều này là cựu sao M.U không cưỡng lại nổi sức hút từ đồng tiền của các “đại gia” Trung Quốc.

Chỉ mới cách đây 3 ngày, tiền vệ Oscar đã chính thức rời Chelsea sang khoác áo CLB Shanghai SIPG với bản hợp đồng kỷ lục 60 triệu bảng cùng mức lương 400.000 bảng/tuần, cao gấp hơn 4 lần so với 90.000 bảng/tuần anh được nhận ở đội bóng thành London. (Cần biết Ronaldo và Messi chỉ nhận được 339.000 bảng/tuần). Ở độ tuổi 25, Oscar vẫn còn sức tung hoành trên sân cỏ đỉnh cao ít nhất vài năm nữa, chưa kể đến không ít đại gia châu Âu như Juventus, Inter hay Atletico Madrid đều muốn có chữ ký của tiền vệ người Brazil. Tuy nhiên, chính anh đã lựa chọn đóng sập cánh cửa tương lai chơi bóng đỉnh cao trước mắt để chạy theo đồng tiền. Hiện tại, nhiều CLB Trung Quốc cũng đang đánh tiếng sẵn sàng trả mức lương cao ngất ngưởng để lôi kéo Sanchez (Arsenal), Rooney (M.U) hay thậm chí là Messi (Barca)…

Trước kia, Trung Quốc chỉ là điểm đến mà các cựu ngôi sao bóng đá thế giới lựa chọn với đúng nghĩa “dưỡng già”, thì nay mọi thứ đã đổi khác. Từ đầu năm nay, các CLB tại giải China Super League đã chi hơn 300 triệu bảng để mua sắm ngoại binh, phần lớn vẫn có phong độ tốt như Hulk (46,1 triệu bảng), Alex Teixeira (37,5 triệu bảng), Jackson Martinez (31,5 triệu bảng), Ramires (21 triệu bảng). Thế mới biết, sức hút của đồng tiền lớn như thế nào. Thứ gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.

MỚI - NÓNG