Sao bóng đá đón Tết

Sao bóng đá đón Tết
TP - Tiền tài, danh vọng đủ đầy, các ngôi sao bóng đá sẽ ăn Tết Nguyên đán 2009 ra sao?
Tiền vệ Phạm Thành Lương tiết lộ, Tết này anh sẽ chỉ ở bên gia đình (Ứng Hòa, Hà Nội) để hưởng trọn không khí ấm cúng của ngày Tết: “Với gia đình, tôi vẫn bị xem là trẻ con. Mọi người không muốn cho tôi đi chơi xa dịp Tết. Mà thực ra, có được đi tôi cũng chẳng đi đâu cả. Ăn Tết cùng bố mẹ, người thân luôn là điều tuyệt vời nhất”.

Công Vinh là cầu thủ thành công nhất cả về sự nghiệp lẫn tiền tài trong năm 2008 khi từ SLNA chuyển đến T&T Hà Nội với giá tám tỷ đồng, nhận mức lương 50 triệu đồng/tháng.

Giáp Tết Nguyên đán 2009, lộc liên tiếp gõ cửa nhà chân sút số một Việt Nam này. Là một trong 13 người lĩnh mức thưởng cao nhất ở tuyển Việt Nam, thêm tháng lương thứ 13 từ T&T Hà Nội và vài khoản phụ khác, tổng cộng, Công Vinh có hơn nửa tỷ đồng tiền thưởng trong dịp Tết.

Là cầu thủ nổi danh nhất nhưng Vinh lại có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ chia tay từ sớm, Vinh gần như không có dịp đoàn viên cùng gia đình, nhất là khi anh dấn thân vào nghiệp quần đùi áo số.

Mẹ Vinh vẫn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An trong khi bố của cầu thủ này lại ở TP Vinh, trong căn hộ tập thể trị giá gần 800 triệu đồng do con trai mới tặng.

Công Vinh cho biết, 28 Tết, sẽ về quê phụ mẹ chuẩn bị đón Tết và mồng Một, cùng em gái Khánh Chi tới ăn bữa cơm tân niên cùng bố ở TP Vinh.

“Tiền thưởng AFF Cup 2008, tôi sẽ mua cho mẹ một chiếc ô tô. Tôi cũng sẽ mừng tuổi bố một món quà thật ý nghĩa… Cả năm thi đấu biền biệt. Tôi đang háo hức chờ ngày về quê ăn Tết”, Công Vinh chia sẻ.

Thành công chẳng kém Công Vinh, thủ môn Hồng Sơn cũng cùng vợ và cậu con trai năm tháng tuổi về quê (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Như Công Vinh, Hồng Sơn được nhận mức thưởng cao nhất của tuyển Việt Nam. Anh cho biết sẽ dùng một nửa số tiền mừng tuổi tứ thân phụ mẫu, số còn lại vợ chồng anh sẽ bỏ ống để lo cho tương lai.

Như Thành - trung vệ số một tuyển Việt Nam - mua nhà ở Bình Dương nhưng sẽ ra Bắc ăn Tết cùng bố mẹ ở Hà Nội. Hồi nhỏ Thành theo bố sang Đức sinh sống. Anh có rất nhiều bạn bè là Việt kiều Đức và họ cũng về quê ăn Tết trong dịp này. Theo Như Thành, Tết 2009, ngoài thời gian cho gia đình, anh còn đi chơi và thăm thú thắng cảnh.

Phan Văn Tài Em - Đội phó tuyển Việt Nam được xem hiền như đất. Theo Tài Em, có lẽ vì cái tính ấy mà anh luôn muốn ở nhà dịp Tết. Tiền vệ này tiết lộ, gia đình anh và gia đình anh trai (cầu thủ Phan Văn Giàu) sẽ ăn Tết cùng ba mẹ tại Long An.

Sao bóng đá đón Tết ảnh 1
Hồng Sơn đăm chiêu khi phải ngồi ngoài trong buổi tập của đội tuyển do chấn thương

Tết trăng mật

Năm 2008 là một năm đặc biệt với thần gió Vũ Phong. Cùng Bình Dương lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch V-League, đăng quang Siêu Cúp Quốc gia giải Báo Tiền Phong - IZZI Cup, cùng tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup.

Sự kiện đáng nhớ nhất với tiền vệ đeo áo số 17 này là anh đã yên bề gia thất. Lấy vợ từ tháng 10/2008 nhưng ngay sau ngày cưới, Phong lên đường làm nghĩa vụ quốc gia tới tận sát Tết Nguyên đán 2009.

Vũ Phong cho biết, Tết này vợ chồng anh ghé hai nhà nội ngoại mỗi bên một ngày và, thời gian còn lại, dành để đi nghỉ tuần trăng mật tới Mũi Né (Phan Thiết) hoặc Nha Trang. Nằm trong nhóm nhận mức thưởng cao nhất ở đội tuyển, Vũ Phong tiết lộ sẽ dành một khoản nhỏ để chi cho tuần trăng mật.

Tết du lịch

Sau khi thi đấu lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2011 với đội tuyển Trung Quốc tại Hàng Châu ngày 21/1, ngày 22/1 (26 tháng Chạp), đội tuyển Việt Nam sẽ về Hà Nội và các tuyển thủ về nhà đón Tết.

Ngày Valentine 14/2, tiền đạo Thanh Bình và bạn gái Thảo Trang lên xe hoa. Tuy nhiên, khi ấy V-League 2009 khởi tranh và Bình chắc chắn sẽ lại phải xa nhà cùng những trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Chính vì thế, Thanh Bình và Thảo Trang lên kế hoạch sẽ đi du lịch ngay trong dịp Tết.

Hạ Long, Mũi Né, Vũng Tàu hay Nha Trang… tất cả những điểm du lịch nổi tiếng trong nước, cặp trai tài gái sắc này đều đã đặt chân đến. Để chiều lòng bạn gái, Thanh Bình tiết lộ, anh và Thảo Trang lên kế hoạch du lịch nước ngoài dịp Tết Nguyên đán 2009, Hồng Kông, Singapore hoặc Malaysia.

Tết xây nhà

Khác với các đồng đội, bộ đôi cầu thủ Khánh Hòa là Tấn Tài, Quang Hải đang dùng những ngày Tết để làm một trong ba việc trọng đại nhất của đời người: Xây nhà.

Gia cảnh Quang Hải rất khó khăn khi anh và mẹ cùng vợ, con vẫn trú trong căn nhà chừng 30m2 tại thành phố Nha Trang. Hải cho biết, ước mơ của anh là dựng được một căn nhà vững chãi, đủ rộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Năm 2008, bằng số tiền tích cóp từ đá bóng, Hải mua được một mảnh đất ở một phố nhỏ tại thành phố Nha Trang. Khoản tiền thưởng từ chức vô địch AFF Cup giúp anh hiện thực hoá giấc mơ của mình.

Ngay khi nhận thưởng, dù đang ở Hà Nội tập luyện cùng HLV Calisto và đồng đội, Hải liên tục gọi điện về nhà mướn thợ, mua nguyên vật liệu. Hải cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2009, anh sẽ tự thiết kế mẫu và lên kế hoạch chi tiết cho việc xây nhà.

Tương tự như Quang Hải, Tấn Tài cũng mua cho mình một vuông đất khá đẹp ở Nha Trang từ năm 2007. Tết này, Tấn Tài sẽ cùng ba mẹ bàn thảo việc xây nhà để kịp lấy vợ vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG