Sập bẫy

Với trận thua này, khả năng đi tiếp của Olympic Việt Nam khá hẹp Ảnh: N.P
Với trận thua này, khả năng đi tiếp của Olympic Việt Nam khá hẹp Ảnh: N.P
TP - Gió đột ngột xoay chiều đẩy Olympic Việt Nam vào thế khó khi đối thủ Turkmenistan áp dụng đúng bài của thày trò HLV Phan Thanh Hùng ở trận trước để đánh bại Olympic Việt Nam với tỷ số của một trận tennis.

>> Olympic Việt Nam đại bại trước Olympic Turkmenistan 

Sập bẫy ảnh 1

Ông Calisto không ngừng nhắc đi nhắc lại câu “Unbelieveable” (Không thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi) trong cuộc họp báo nhanh sau trận đấu khi diễn tả cảm giác về những gì xảy ra trên sân Công nhân Quảng Đông chiều qua, một sự đảo chiều hoàn toàn về phong độ của các cầu thủ Olympic Việt Nam so với hai ngày trước đó.

Sự đảo chiều đáng buồn này có thể đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng không thể không tính tới việc các cầu thủ Olympic bị trạng thái tâm lý trước sự xuất hiện của ông thày ở khu vực kỹ thuật, hay sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện.

Sau chiến thắng đầy hứng khởi trận đầu, chiều qua Olympic Việt Nam nhập cuộc với tinh thần tấn công trước một đối thủ từng chịu thất bại 1-4 ở trận đầu thay vì lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.

Thế nhưng, chỉ sau 15 phút đầu hào hứng tấn công, những sai lầm liên tục nơi hàng thủ đã khiến Olympic Việt Nam phải trả giá khi sập bẫy phòng ngự phản công của Turkmenistan. Trong một ngày thi đấu sa sút phong độ đáng ngạc nhiên, hàng thủ Olympic Việt Nam, ngoại trừ Minh Đức vẫn chơi chắc chắn, hoàn toàn rối loạn trước những đòn phản công nhanh của đối thủ và mắc những sai lầm sơ đẳng chết người.

Với trận thua này, khả năng đi tiếp của Olympic Việt Nam khá hẹp Ảnh: N.P
Với trận thua này, khả năng đi tiếp của Olympic Việt Nam khá hẹp.
Ảnh: N.P.

Hàng thủ đã vậy, hàng công cũng không hơn gì. Nếu như Anh Đức không “chân gỗ” quá mức để lãng phí những cơ hội rõ rệt, Olympic Việt Nam đã không chịu một thất bại nặng nề đến vậy (theo đánh giá của HLV Calisto đây là trận đấu tồi tệ nhất trong đời cầm quân của ông).

Chỉ sau khi các cầu thủ Turkmenistan “chán” phá lưới Tấn Trường khi đã dẫn trước 6-0 vào phút 83 và mất tập trung vào trận đấu, Olympic Việt Nam mới thừa cơ ghi hai bàn danh dự của Trọng Hoàng và Anh Đức.

Chịu thất bại quá nặng nề, cơ hội vào vòng hai vốn đã mở ra sau trận thắng đầu bỗng lại trở nên mong manh do bất lợi về hiệu số bàn thắng bại. Nếu không có được thành tích tốt ở trận đấu cuối cùng gặp đối thủ mạnh Olympic Iran, cho dù đứng ở vị trí thứ ba thì khả năng đi tiếp của Olympic Việt Nam là khá hẹp khi mà bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Đội hình Olympic Việt Nam: Thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Minh Đức, Long Giang, Đình Đồng, Quốc Long; Tiền vệ Thành Lương, Ngọc Điểu, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Thành Trung; Tiền đạo Anh Đức 

Hoàng Nguyên
TQuảng Châu

MỚI - NÓNG