Sau Sheva, đến lượt Pogba đe dọa tương lai Mourinho

Pogba vẫn không thể tỏa sáng.
Pogba vẫn không thể tỏa sáng.
MU đã hứng chịu một thất bại trong đêm mờ nhạt của Paul Pogba. Mourinho đã cố gắng kích hoạt bản hợp đồng thế kỷ nhưng hoàn toàn thất bại. Đó là nỗi lo lắng cho Người đặc biệt.

Với việc tạo ra 8 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận derby Manchester, Mourinho có lẽ không quá chú trọng đến đấu trường Europa League. Vì vậy, thất bại không phải vấn đề quá lớn để ông phải bận tâm. Tuy nhiên, màn trình diễn ở De Kuip thì thực sự đáng lo ngại, nhất là những gì liên quan đến Paul Pogba.  

Những cố gắng bất thành

Tất cả đều biết Pogba không thích hợp để chơi tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1. Tại Juventus, anh đã rất xuất sắc khi chơi bên trái hàng tiền vệ 3 người. Đây được coi là lý do khiến bản hợp đồng 89 triệu bảng không thể phát huy hết khả năng.

Mourinho đã giúp đỡ Pogba bằng cách sử dụng Morgan Schneiderlin như một mỏ neo và Ander Herrera chếch sang bên phải, đồng nghĩa với việc giải phóng cựu tiền vệ Juve và đặt anh ta ở khu vực yêu thích. MU gần như chơi với sơ đồ 4-3-3.

Thế nhưng, Pogba vẫn không thể tỏa sáng. Như thường lệ, với nền tảng thể lực phi thường (mà Mourinho nói rằng, có thể chơi tới 120 phút), Pogba đặt dấu ấn ở mọi lĩnh vực, từ phòng ngự đến tấn công. Chỉ có điều, nó không mang lại hiệu quả.

“Tôi không biết anh ta đang chơi ở vị trí nào trong toàn thời gian”, Paul Scholes bình luận trên BT Sport. Quả thực, Pogba là người chạm bóng nhiều thứ hai trên sân, chỉ sau Herrera và nó diễn ra ở cánh trái, trung lộ, rất xa nơi cánh phải, sân nhà và vòng cấm đối phương. Giống như Jamie Carragher nói ở trận derby Manchester, đó là biểu hiện “vô kỷ luật”.

Ngôi sao người Pháp quá nôn nóng gây ấn tượng và ham muốn tạo ảnh hưởng, như một cách biện minh cho giá trị kỷ lục. Anh chuyền bóng (65) và dứt điểm (3) nhiều thứ 2 trong đội nhưng tính chính xác không cao. Anh cũng cố gắng đi bóng để rồi mất bóng (6, nhiều hơn bất kỳ ai khác).

Sau Sheva, đến lượt Pogba đe dọa tương lai Mourinho ảnh 1

Jose Mourinho đã cố để Pogba phát huy hiệu quả. 

Như Scholes nói, MU bỏ ra 89 triệu bảng không phải để có Lionel Messi thứ 2. Họ đã mua một tiền vệ mạnh mẽ, thiết lập quyền uy ở tuyến giữa và tạo nên thế trận áp đảo. Pogba đơn giản là không, hoặc chưa cung cấp những điều đó.

Bài toán hóc búa

Việc Mourinho mắc kẹt với Pogba khiến tất cả phải giật mình khi nhớ lại, trước đây ông cũng từng gặp rắc rối với Shevchenko, bản hợp đồng kỷ lục ở Chelsea.

Shevchenko là một trong những tiền đạo tốt nhất thế giới và tất cả đội bóng đều muốn có. Thế nhưng anh ta lại không phù hợp với chiến thuật mà Mourinho đang áp dụng. The Blues triển khai 4-3-3 với một trung phong (là Didier Drogba) và hai cầu thủ chạy cánh trong khi Sheva quen chơi cùng một tiền đạo thứ hai trong sơ đồ 4-4-2 (như Inzaghi ở Milan).

Sau Sheva, đến lượt Pogba đe dọa tương lai Mourinho ảnh 2

Mourinho đang đứng trước bài toán hóc búa.

Để chiều lòng ngôi sao người Ukraine, HLV người Bồ buộc phải thay đổi hệ thống hoặc đưa Drogba lên ghế dự bị. Cả hai giải pháp đều không ổn. Mùa 2006/07, Chelsea mất chức vô địch, Sheva bất lực để tái hiện khả năng ghi bàn khủng khiếp và vài tháng sau, Mou ra đường.

Trở lại với trường hợp của Pogba, anh ta cũng đang đặt ra thách thức lớn với Mourinho. Ông buộc phải phá vỡ kết cấu 4-2-3-1 yêu thích để chuyển sang 4-3-3 với hy vọng kích hoạt Pogba. Đây đương nhiên là một canh bạc. Và tại De Kuip, nó đã thất bại, cả MU lẫn Pogba.

Theo Scholes, MU cần chi thêm khoản tiền lớn để mang về một mẫu tiền vệ tương tự Andrea Pirlo ở Juve trước đây để phục vụ Pogba, ví dụ như Luka Modric hoặc Toni Kroos. Giả sử điều này xảy ra cũng phải đến mùa sau. Trong thời gian đó, MU có thể đã héo mòn cùng bài toán hóc búa “89 triệu bảng”. Dĩ nhiên, Mourinho là người phải chịu trách nhiệm về tất cả.

Sau Sheva, đến lượt Pogba đe dọa tương lai Mourinho ảnh 3

Pogba nhận điểm trung bình và không có tên trong top 5 cầu thủ chuyền bóng chính xác. Anh là tiền vệ tung ra số đường chuyền ít nhất của MU (86), kém cả trung vệ Eric Bailly, theo Whoscored.

Mặc dù bỏ lỡ 1 trận mùa này cùng MU nhưng Pogba lại là cầu thủ dứt điểm nhiều thứ 2 trong đội, với 14 nỗ lực sút bóng (chỉ sau Ibra). Thế nhưng độ chính xác rất tệ. Chỉ 3 trong số đó (21%) đi trúng khung thành và vẫn chưa bàn thắng nào được ghi. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG