Sau tuyển nữ, tới lượt futsal nam thất thủ trước Thái Lan

Tuyển futsal Việt Nam đã nỗ lực 100% nhưng chưa thể đánh bại được Thái Lan.
Tuyển futsal Việt Nam đã nỗ lực 100% nhưng chưa thể đánh bại được Thái Lan.
TPO - Thất bại 1-4 trước Thái Lan chiều nay của đội tuyển futsal nam không ngoài dự liệu của giới chuyên môn.

Kết quả này đồng nghĩa cơ hội giành HCV của thầy trò HLV Miguel Rodrigo gần như không còn. Trong phần còn lại của giải, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tập trung cho mục tiêu đoạt HCB tại SEA Games.

Bước vào trận đấu chiều nay, Thái Lan được đánh giá cao hơn, bất chấp việc đội tuyển futsal Việt Nam thể hiện quyết tâm rất lớn. Thực tế, đội bóng xứ chùa vàng sớm vươn lên dẫn trước với pha ghi bàn của số 9 Suphawut, sau một pha dàn xếp đá phạt thông minh.

Trong thời gian còn lại, thế trận diễn ra khá giằng co. Đôi bên đều tạo được cơ hội nhưng một lần nữa, Thái Lan vẫn là bên thành công trong việc chuyển hoá thành bàn thắng. Phút 18, Osamanmusa dứt điểm cận thành đưa Thái Lan vươn lên dẫn 2-0. Đây là tỉ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi theo hướng thuận lợi cho Việt Nam. Đã quá hiểu nhau, các cầu thủ Thái Lan chơi hết sức chặt chẽ, hạn chế tối đa các pha tấn công của Việt Nam. Phút 24, một lần nữa Osamanmusa kết thúc một pha tấn công của Thái Lan bằng bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0.

Chỉ 3 phút sau, Minh Trí ghi bàn giúp Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống 1-3, nhen lên hy vọng lật ngược tình thế. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn, tạo được nhiều cơ hội và sức ép lên khung thành Thái Lan. Từ phút 36, Việt Nam bắt đầu chơi power-play, chấp nhận “được ăn cả” với Thái Lan. Phút 38, Đức Hoà đã có cơ hội tốt để rút ngắn cách biệt, nhưng pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng thủ môn Thái Lan.

Ngay sau đó, đội bóng của HLV Miguel Rodrigo phải trả giá khi Jirawa ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Thái Lan.

Trước đó vào buổi sáng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng để thua Thái Lan với tỉ số 1-3. Dù có nhiều tiến bộ do được đầu tư tốt trong thời gian qua, rõ ràng futsal Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa so với người Thái.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Kuala Lumpur, Uỷ viên thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo đội futsal Trần Anh Tú cho biết: “Nếu nói về thế trận, hôm nay cả hai đội của chúng ta không thua kém Thái Lan, đặc biệt đội nữ. Tuy nhiên, điều cả hai đội còn thiếu là bản lĩnh, sự lạnh lùng để có thể dứt điểm tốt, nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Riêng đội nam dù thua, tôi cho rằng các cầu thủ đã nỗ lực chơi trên 100% sức của mình”.

Theo ông Trần Anh Tú, khi vượt qua được rào cản tâm lý e ngại Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều. Ông Tú cho biết, cả hai đội sẽ tập trung mục tiêu giành HCB ở SEA Games.   

Sau tuyển nữ, tới lượt futsal nam thất thủ trước Thái Lan ảnh 1
MỚI - NÓNG