Sau vòng 15 V-League: Đội nào rớt hạng?

Đội cuối bảng Cần Thơ (giữa) khiến HLV Đinh Cao Nghĩa của Quảng Ninh phải từ chức sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân đối phương. Ảnh: VSI
Đội cuối bảng Cần Thơ (giữa) khiến HLV Đinh Cao Nghĩa của Quảng Ninh phải từ chức sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân đối phương. Ảnh: VSI
TP - Vòng 15 V-League, cả ba đội HA.GL, Đồng Nai và Than Quảng Ninh đều thua. Với HA.GL vẫn là trận thua tiếc nuối, Đồng Nai nguy cơ tụt hạng, còn Than Quảng Ninh là trận thua khiến HLV phải nghỉ việc.

HA.GL thua trên sân Thanh Hóa, nhưng họ thi đấu rất tự tin. Đội bóng phố núi sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút đầu tiên của hiệp một và sau đó, chơi ngang ngửa với Thanh Hóa. Thậm chí, trong nhiều thời điểm, HA.GL còn ép sân đội chủ nhà bằng những pha phối hợp đầy tốc độ và nhuần nhuyễn.

Đá với những cầu thủ hơn về tuổi đời và tuổi nghề mà thể hiện được sự tự tin như vậy là đã cho thấy sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ HA.GL. Họ đã thể hiện được sự khởi sắc trong lối chơi dù không thể giành chiến thắng. HA.GL thất bại song không thất vọng.

Bức xúc trước cách điều hành của các “ông vua” sân cỏ, Trưởng đoàn HA.GL là ông Nguyễn Tấn Anh đã chạy vào sân để “nói chuyện” với trọng tài. HLV Graechen cũng rất tức giận khi cho rằng trọng tài đã thổi ép đội mình. Dù thua, nhưng cái thế HLV trưởng HA.GL của HLV Graechen vẫn được bảo chứng bởi bầu Đức.

Thua đau trên sân nhà

Đồng Nai thua Đồng Tháp ngay trên sân nhà Biên Hòa. Đồng Nai sử dụng 3 tiền đạo trong đội hình xuất phát nhưng cả Hải Anh, Henry và Jose Nsi đều không có những pha phối hợp mạch lạc. Tuyến tiền vệ của đội chủ nhà không có những đường chuyền sắc sảo cho tuyến trên dứt điểm. Lối chơi khá đơn điệu của họ dễ dàng bị hàng thủ Đồng Tháp hóa giải.

Đồng Nai ép sân dữ dội để tìm bàn gỡ, nhưng trước hàng thủ dày đặc của Đồng Tháp, Đồng Nai tấn công bế tắc. Kết quả là thua trắng 4 bàn không gỡ. Thua trận, Đồng Nai vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 9 điểm.

Rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng V-League 2015, Đồng Nai bị nhận diện sẽ rớt hạng ở mùa giải năm nay, buộc HLV Trần Bình Sự tuyên bố “tử chiến” với tất cả các trận còn lại. Vị HLV lão làng này đã tuyên bố với các cầu thủ phải chơi hết mình, nhanh chóng thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ. Nhưng không thắng được Đồng Tháp trên sân nhà thì Đồng Nai biết thắng ai?

Than Quảng Ninh thua XSKT Cần Thơ ngay trên sân nhà Cẩm Phả. Than Quảng Ninh dù được chơi trên sân nhà nhưng tấn công không tốt mà phòng thủ cũng không xong. Đã vậy, hàng thủ của đội chủ nhà lại thường xuyên mắc sai lầm khiến khung thành của thủ môn Tuấn Linh liên tục rơi vào tình trạng báo động. Kết quả họ thua 3 bàn trắng được cho là rất bất ngờ của vòng đấu này.

Hết sân khách rồi lại sân nhà Than Quảng Ninh đều phải nếm mùi thất bại và sự bức xúc của các CĐV đất Mỏ, việc không ít người bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc cho thấy họ đã mất niềm tin vào đội bóng.
Cái khó của lãnh đạo đội bóng đất Mỏ là ông Đinh Cao Nghĩa đang là công thần. Cũng vì điều này mà suốt thời gian qua, ban lãnh đạo đã đứng ra bảo vệ, thậm chí, dàn xếp làn sóng chỉ trích HLV Đinh Cao Nghĩa để ông có thể tự tin điều binh trong trận đấu với Cần Thơ.

Trong trận đấu với Cần Thơ, ban lãnh đạo đã quyết định mở cửa tự do để lôi kéo người hâm mộ đến sân. Thế nhưng, những cố gắng của lãnh đạo đã tỏ ra vô ích khi Than Quảng Ninh thua không gượng dậy nổi trước một đội bóng yếu nhất V-League là Cần Thơ. Tan trận, HLV Đinh Cao Nghĩa đã phải giao lại đội bóng cho trợ lý.

Ông Đinh Cao Nghĩa đã viết đơn từ chức HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh sau thất bại 0-3 của đội bóng trước XSKT Cần Thơ ở lượt trận 15 V.League, diễn ra ciều 11/7.

Sau khi cân nhắc, lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh đã chấp thuận đơn của HLV Đinh Cao Nghĩa. Thông tin từ Quảng Ninh cho biết, trợ lý Hoàng Thọ tạm thời được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng, trong khi ông Nghĩa được chuyển qua giữ chức Phó chủ tịch CLB phụ trách hành chính. Trước trận đấu với Cần Thơ ở vòng 15, nội bộ Than Quảng Ninh đã rộ lên thông tin HLV Đinh Cao Nghĩa đang chịu sức ép từ chức lớn do thành tích tụt giảm của đội bóng. Thất bại 0-3 trước Cần Thơ bị đánh giá là trận thua toàn diện của Than Quảng Ninh, là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định từ chức của ông Nghĩa.            

VP

MỚI - NÓNG