Schalke, Real dắt tay vào bán kết

Schalke, Real dắt tay vào bán kết
TP - Ngoại trừ một trận đại địa chấn xảy ra ngày 13-4 tới, khả năng để Schalke và Real Madrid mất vé vào vòng bán kết là cực nhỏ.

> Real Madrid bẻ gẫy ‘cựa gà trống’ Tottenham
> Mourinho bất ngờ tỏ ra ‘khiêm tốn’
> Tottenham mơ gây sốc tại Bernabeu

Ấn tượng nhất chính là trận đại thắng 5-2 ngay trên sân San Siro của đội bóng Đức Schalke trước các nhà ĐKVĐ Inter Milan, còn Real Madrid cũng không quá khó khăn để có được chiến thắng bốn sao trước tân binh Tottenham trên sân nhà Bernabeu.

Mặc dù đang gặp vô vàn khó khăn tại Bundesliga, song Schalke vẫn khiến cả châu Âu phải kinh ngạc trước màn hủy diệt nhà ĐKVĐ, trong đó lão tướng Raul Gonzalez ghi một bàn cho đội khách để nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu này lên tới con số 70.

Trước khi có được thắng lợi huy hoàng, Schalke cũng phải trải qua những giờ phút vất vả tại San Siro khi Inter sớm vượt lên dẫn trước chỉ sau 29 giây bóng lăn.

Sau đó, nhà ĐKVĐ còn thêm một lần vượt lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm của Diego Milito, ở phút 34. Nhưng đó là tất cả những gì đoàn quân của Leonardo có được ở trận đấu này, bởi sau đó là màn diễn riêng của đội khách.

Vốn đã bị suy yếu bởi sự thiếu vắng trung vệ dày dạn kinh nghiệm Lucio, hàng thủ của Inter còn chịu thêm tổn thất lớn khi trung vệ Cristian Chivu phải rời sân ở phút 62 do nhận thẻ vàng thứ hai. Nhưng khi đó tỷ số đã là 4-2 cho đội khách nhờ màn trình diễn ấn tượng trong hiệp hai.

Ở trận đấu khác, Jose Mourinho tiếp tục tiến bước vững chắc khi Real Madrid của ông cuốn trôi bờ đê Tottenham với ba bàn thắng trong hiệp hai. Việc Peter Crouch nhận hai thẻ vàng rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu chính là bước ngoặt của trận đấu, giúp Real tự do triển khai toàn bộ hỏa lực tấn công khung thành đối phương sau khi đã sớm có bàn dẫn trước đầu hiệp một.

Thắng lớn song HLV Mourinho vẫn tỏ ra tôn trọng đối thủ đến từ nước Anh: “Một đội bóng chỉ còn 10 người trong một thời gian dài như vậy tại Champions League mà muốn giữ sạch lưới là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng với tinh thần chiến đấu của người Anh, mọi chuyện chưa kết thúc thi trận lượt về chưa khép lại”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG