Schweinsteiger 'đa tình' với thể thao, dạt dào máu nghệ sỹ

Tay vợt Ivanovic khiến bao người ghen tị khi sở hữu trái tim Schweini.
Tay vợt Ivanovic khiến bao người ghen tị khi sở hữu trái tim Schweini.
Cập bến M.U, Bastian Schweinsteiger hứa hẹn sẽ khiến hậu trường Premier League thêm sôi động và thú vị. Tiền vệ 30 tuổi người Đức chơi trượt tuyết, bóng rổ chẳng kém gì dân chuyên nghiệp và đánh trống rất “nghệ”, xem phim thì cực sành.

Môn gì cũng siêu

Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong lịch sử, có thể giờ này Bastian Schweinsteiger đã thành một VĐV trượt tuyết cự phách hoặc một tượng đài bóng rổ chứ không phải một ngôi sao sân cỏ. Với thể thao, Schweini vừa “đa tình” lại vừa đa tài. Anh mê nhiều môn chứ không riêng gì bóng đá. Trong đó, anh đặc biệt yêu trượt tuyết và bóng rổ và chơi 2 môn này chẳng kém gì dân chuyên nghiệp.

Khi biết tin Schweini chuyển sang M.U, không chỉ các fan của đội bóng đá Bayern hụt hẫng. Cả fan của đội bóng rổ Bayern cũng thấy nhớ nhung. Bởi họ đã quá quen với hình ảnh Schweini thường xuyên tới sân cổ vũ cho đội bóng rổ Bayern. Các tay ném bóng rổ Bayern thì nhớ một ngôi sao mà họ rất muốn trở thành đồng đội của mình.

Hồi tháng 9/2011, trong cuộc thi ném rổ từ nhiều cự ly khác nhau trên sân giữa Schweini và tay ném khi ấy đang đầu quân cho đội bóng rổ Bayern, Steffen Hamann, Schweini mới là người chiến thắng. Anh ném “bách phát bách trúng”.

Schweinsteiger 'đa tình' với thể thao, dạt dào máu nghệ sỹ ảnh 1 Schweini từng mơ trở thành VĐV trượt tuyết hồi còn nhỏ.
Cựu HLV đội bóng rổ Bayern, Dirk Bauermann tiết lộ trong tự truyện của mình rằng cuối năm 2011, ông mời Schweini thi đấu cho mình trong 5 trận cuối mùa. Anh vui vẻ nhận lời. Tiếc rằng kế hoạch để Schweini lấn sân thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp lại phá sản, vì BHL Bayern sợ anh bị chấn thương trên sân bóng rổ. Tình yêu đầu của Schweini với thể thao không phải bóng rổ hay bóng đá mà lại là trượt tuyết. Do bố mẹ anh mở một cửa hàng bán đồ trượt tuyết tại quê nhà Oberaudorf thuộc quận Rosenheim (Bavaria, Đức), anh làm quen với môn này từ bé. Đã có thời điểm Schweini định theo nghiệp thi đấu trượt tuyết. Song cuối cùng anh quyết định chọn theo nghiệp cầu thủ bóng đá, vì “đi trượt tuyết luôn phải mang theo nhiều đồ nghề lỉnh kỉnh và toàn phải thi đấu giữa trời lạnh giá”.

Schweinsteiger 'đa tình' với thể thao, dạt dào máu nghệ sỹ ảnh 2 Tay trống thiện nghệ của Bayern…

Món gì cũng sành

Bên cạnh chất thể thao phơi phới, Schweini còn dạt dào máu nghệ sỹ. Anh cực mê chơi trống. Về khoản này, sang Anh Schweini có thể giao lưu với người cùng sở thích là thủ thành Petr Cech của Arsenal (Cech nổi tiếng mê trống từ những ngày đầu còn khoác áo Chelsea). 

Còn nhớ trong bữa tiệc cảm ơn fan Đức hậu World Cup 2014, Schweini đã tri ân CĐV nhà bằng những tiếng trống cực “pờ rồ”. Có fan thậm chí còn so sánh Schweini giữ nhịp cho tuyến giữa Bayern và ĐT Đức như nhịp trống vậy.

Schweini còn rất mê phim. Anh xem phim không chỉ để thư giãn đơn thuần. Những người từng đàm đạo với Schweini về môn nghệ thuật thứ 7 đều nhận xét anh hoàn toàn có thể trở thành nhà phê bình phim. Philipp Lahm chia sẻ về người bạn thân thiết của mình: “Nghe Schweini nói về “Troy”, “The Dark Knight”, “Ocean’s Eleven”, về Brad Pitt, về George Clooney thì có mà cả ngày không chán. Nhất là trước mỗi kỳ trao giải Oscar mà nghe Schweini phân tích, nhận định xem phim nào xứng đáng đạt giải gì thì quả là như gặp đúng chuyên gia Hollywood thứ thiệt”.

Schweinsteiger 'đa tình' với thể thao, dạt dào máu nghệ sỹ ảnh 3 … và là tay ném rổ có hạng.
Với Schweini, nấu ăn cũng là nghệ thuật và anh quyết trở thành nghệ sỹ trong bếp. Bếp trưởng Alfons Schuhbeck của Bayern tiết lộ chưa thấy cầu thủ nào mê nấu ăn và chịu khó học hỏi, thực hành tay dao, tay thớt như Schweini.  Một Schweini đa năng, đa tài như thế bảo sao anh sát gái ầm ầm. Trước khi cặp siêu mẫu Sarah Brandner, Schweini thay bồ như thay áo. Chia tay Sarah, anh cặp ngay hoa hậu quần vợt Ana Ivanovic. Nhắc đến Ivanovic, có lẽ giờ với Schweini thì tennis giờ mới là môn đáng xem nhất… “Đi cày quên trâu”

Có lẽ vì ôm đồm nhiều thứ quá mà Schweini cũng có nhiều lúc đãng trí bác học. Hồi cùng ĐT Đức dự World Cup 2010, anh lơ đễnh thế nào mà quên mang giày thửa của mình theo. May mà bộ phận hậu cần của ĐT Đức sau đó kịp chuyển phát nhanh giày sang Nam Phi cho Schweini.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG