Serena Williams cán mốc 70 triệu USD tiền thưởng

Serena Williams vô địch Pháp Mở rộng 2015 một cách thuyết phục.
Serena Williams vô địch Pháp Mở rộng 2015 một cách thuyết phục.
TPO - Với chiến thắng tại Pháp Mở rộng 2015, Serena Williams không chỉ có danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp, mà còn giúp cô có thêm 2 triệu USD tiền thưởng để nâng tổng mức tiền thưởng kể từ khi khởi nghiệp của mình lên con số 70 triệu USD.
Cuối tuần qua, trong trận chung kết Pháp Mở rộng 2015, Serena Williams đã thắng thuyết phục hiện tượng Lucie Safarova, qua đó lần thứ 3 lên ngôi ở giải đấu này. Với ngôi vô địch này, cô có danh hiệu Grand Slam đơn thứ 20 trong sự nghiệp. Như vậy tính cho tới lúc này, tay vợt số 1 thế giới người Mỹ chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại người Đức Steffi Graf đúng 2 danh hiệu nữa (22 chức vô địch Grand Slam cá nhân).
Chưa hết, chiến thắng ở Roland Garros 2015 còn giúp Serena Williams bỏ túi thêm 2 triệu USD tiền thưởng. Như vậy tính cho tới điểm này của sự nghiệp, ngôi sao 33 tuổi đến từ bang Michigan đã có trong tay tổng cộng 70.006.712 USD tiền thưởng. Trong làng quần vợt nữ, thậm chí là làng thể thao nữ, chưa từng có VĐV nào giành được nhiều tiền thưởng như thế.
Nếu tính trong làng quần vợt, tổng số tiền thưởng Serena Williams giờ chỉ kém mỗi Roger Federer (90,5 triệu USD), Novak Djokovic (79,4 triệu USD) và Rafael Nadal (72,8 triệu USD), đồng thời vượt trội so với người xếp ngay sau mình trong làng banh nỉ nữ là Maria Sharapova (34,9 triệu USD). Ngay cả cô chị của Serena Williams là Venus Williams cũng chỉ mới kiếm có 30,1 triệu USD tiền thưởng cho tới lúc này.
Ở tuổi 33, Serena Williams chưa cho thấy dấu hiệu sa sút cả về thể lực lẫn tinh thần thi đấu. Theo giới chuyên gia, tay vợt người Mỹ này sẽ còn làm mưa làm gió trong làng banh nỉ nữ thêm ít nhất 3 hoặc 4 năm nữa. Cái cột mốc 22 chức vô địch Grand Slam đơn của Steffi Graf có lẽ sẽ sớm bị vượt qua và cả cột mốc 100 triệu USD tiền thưởng cũng hoàn toàn có thể được chạm tới.
Được biết, sau Pháp Mở rộng 2015, Serena Williams sẽ dành ra 2 tuần để nghỉ ngơi và điều trị dứt điểm bệnh cúm mà cô mắc phải khi tới Paris. Vào giữa tháng, cô sẽ tới Vương quốc Anh để chuẩn bị cho Wimbledon, giải Grand Slam thứ 3 trong năm và là nơi mà tay vợt người Mỹ này đã có 5 lần lên ngôi.
MỚI - NÓNG