Sevilla dâng vé Champions League tặng Puerta

Sevilla dâng vé Champions League tặng Puerta
TPO - Sevilla đã hạ chủ nhà AEK Athens 4-1 trong đó có hai bàn thắng của Luis Fabiano để chính thức trở thành đội bóng thứ 32 có mặt tại vòng bảng Champions League.
Sevilla dâng vé Champions League tặng Puerta ảnh 1
Sevilla dâng chiến thắng này cho đồng đội xấu số đã qua đời tuần trước. Ảnh: AP

Sevilla, là đội đã giành danh hiệu vô địch UEFA Cup hai năm gần đây. Họ cũng đã thắng 2-0 trong trận lượt đi, như vậy, Sevilla giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số thắng 6-1.

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League trước đó, Sevilla rơi vào bảng H  cùng với Steaua, Arsenal và Slavia Prague. Còn AEK sẽ phải xuống thi đấu tại UEFA Cup và đối thủ của họ tại vòng 1 sẽ là Salzburg.

Đáng ra trận đấu này đã diễn ra từ giữa tuần trước, nhưng đã bị hoãn do cái chết của tiền vệ Antonio Puerta hôm 28/8, tức ba ngày sau khi anh bị đột quỵ trong trận khai mạc La Liga với Getafe.

Sevilla dâng vé Champions League tặng Puerta ảnh 2
Phút mặc niệm của các cầu thủ và tổ trọng tài. Ảnh: AP

Ngoài ra do yêu cầu của Ủy ban khẩn cấp quốc gia Hy Lạp, AEK cũng đã chủ động hoãn vì trước đó đã xảy ra vụ cháy tại miền Nam đất nước này đã lấy đi 65 sinh mạng người dân.

Trước khi trận đấu này diễn ra, có khoảng 50.000 CĐV AEK đã vỗ tay cầu nguyện khi chiếu những hình ảnh cuối cùng của Puerta trên sân cỏ. CĐV AEK treo các băng rôn để tưởng nhớ người tiền vệ xấu số của đội khách.

Các cầu thủ hai đội đã giành một phút mặc niệm cho các nạn nhân tại vụ cháy ở Hy Lạp và tiền vệ Puerta, còn nhiều CĐV đã cầm nền trên tay để cầu nguyện.

Sevilla dâng vé Champions League tặng Puerta ảnh 3
Sevilla đã giành vé cuối cùng dự vòng bảng Champions League. Ảnh: AP

"Chúng tôi cảm ơn AEK về sáng kiến này. Họ đã thể hiện họ là CLB cao thượng", HLV Sevilla ông Ramos nói sau trận đấu. "Tôi cũng đã gửi lời chia buồn của chúng tôi tới các gia đình có nạn nhân trong vụ cháy".

Đầu tiên Fabiano mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 31 trước khi nâng tỷ số lên 3-0 với pha đánh đầu sau quả phạt góc của Diego Capel ở phút 45. Trước đó, Keita đã đánh bại thủ môn AEK Marcelo Moretto ở phút 40.

Alexander Kerzhakov là người khi bàn thứ tư cho Sevilla ở phút 56, trước khi Rivaldo gỡ một bàn cho chủ nhà từ chấm phạt đền ở phút 82. Trước đó, thủ môn Andres Palop của Sevilla đã đỡ được cú phạt đền khác của Gustavo Manduca ở phút 65.

MỚI - NÓNG