S.Gerrald và khát vọng vô địch của Liverpool

S.Gerrald và khát vọng vô địch của Liverpool
TPCN - Tiền vệ Anh Steven Gerrard đang muốn quên nỗi buồn World Cup bằng việc dẫn dắt đội bóng Liverpool tới chiến thắng ở giải ngoại hạng Anh Premiership.
S.Gerrald và khát vọng vô địch của Liverpool ảnh 1

Gerrard đã trở lại luyên tập lần đầu tiên kể từ sau thất bại trên chấm phạt đền của đội tuyển Anh ở VCK World Cup 2006, nơi cả anh và đồng đội cùng CLB Jamie Carragher đều đá hỏng trong lượt đấu súng với Bồ Đào Nha giành quyền vào bán kết.

Giờ đây, nhà kiến thiết của đội bóng áo đỏ đang nhắm tới mục tiêu giành được danh hiệu danh giá nhất trong nước mà anh chưa có được, đó là chức vô địch giải ngoại hạng.

“Tôi khao khát được tận hưởng giây phút giương cao chiếc Cup vô địch Premiership trên đầu”, Gerrard nói. “Tâm can tôi vẫn trĩu nặng nỗi buồn từ nước Đức nhưng giờ đây tôi phải nhìn về phía trước và mục tiêu cụ thể nhất là có một mùa giải thành công với Liverpool.

“Tôi không biết liệu tôi đã chơi ở phong độ cao nhất của mình ở Đức hay không. Tôi đã có cơ hội chơi như một tiền đạo và ghi một số bàn thắng”.

Nỗi buồn không thể hiện được tiềm năng của Sư tử Anh tại Đức đang bắt đầu phai nhạt. Gerrard nói: “Tôi cảm thấy rằng điều đó đã vượt ra ngoài cơ thể mình, khi bạn có thêm kinh nghiệm thi đấu bạn sẽ học được cách quên những kỷ niệm buồn rất nhanh”. “Giờ đây chúng tôi có một mùa giải mới và sẽ thật đẹp nếu kết thúc mùa giải sắp tới với một chiến thắng như chúng tôi đã từng có mùa giải trước”.

Mùa giải năm ngoái, Liverpool đã đoạt Cúp FA sau một chiến thắng đầy kịch tính trước West Ham, trong đó Gerrard ghi hai bàn. Anh nói: “Mùa trước chúng tôi đã cải thiện nhiều ở giải ngoại hạng bởi vậy điều quan trọng là chúng tôi phải có mặt trong cuộc đua giành chức vô địch”.

Gerrard cũng nói thêm rằng anh cảm thấy Liverpool đang đứng trước một vận hội đặc biệt, có nhiều cầu thủ trong phòng thay quần áo đang muốn ghi thêm danh hiệu Premier League vào lý lịch của mình hơn bất cứ điều gì khác.

Gerrard cũng nhận thức được rằng anh đang được nhắm tới là người thay David Beckham đeo chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh.

“Dĩ nhiên mỗi cầu thủ Anh đều muốn trở thành thủ quân nhưng tôi không nằm trong số những cầu thủ thích nói đến chuyện đó và cố tìm cách có được chiếc băng” “Đó là quyết định của HLV Steve McClaren và nếu như ông ấy chọn tôi thì đó là điều tuyệt vời nhưng nếu không thì tôi cũng thực lòng chúc bất cứ người nào đeo chiếc băng đó thành công”.

Lúc này, tương lai của Liverpool mới là điều nằm trong suy nghĩ thường trực của Gerrard.

“Có một bầu không khí tự tin lan tỏa trong phòng thay đồ của chúng tôi và chúng tôi muốn giành chiến thắng Champions League lần nữa”, anh nói. “Dĩ nhiên nói bao giờ cũng dễ hơn làm nhưng chúng tôi cần tiến xa hơn vòng tứ kết của mùa giải trước, và thực lực của chúng tôi tốt hơn thế.

Chúng tôi đã giành được hai danh hiệu trong hai mùa giải, Cúp Champions League và Cúp FA. Nhưng những ngày vinh quang cho Liverpool còn ở phía trước. Chúng tôi sẽ không nói về những ngày huy hoàng đã qua bởi vì chúng tôi hiểu phía trước còn nhiều việc phải làm”.

MỚI - NÓNG