SHB Đà Nẵng đăng quang, CS Đồng Tháp xuống hạng

SHB Đà Nẵng đăng quang, CS Đồng Tháp xuống hạng
TP - Bất ngờ và kịch tính được đẩy lên cao ở vòng cuối V.League khi Sài Gòn XT và Hà Nội T&T cầm chân nhau 0-0, qua đó đưa SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch. Còn CS Đồng Tháp tuy thắng nhưng vẫn ngậm ngùi nhận vé xuống hạng.

> Vòng cuối khó lường

Nhà tân vô địch V.League 2012 SHB Đà Nẵng. Ảnh: VSI
Nhà tân vô địch V.League 2012 SHB Đà Nẵng. Ảnh: VSI.

Trên sân Thống Nhất, đông đảo các phóng viên ảnh đã việt vị vì không có hình vô địch V-League. Hình ảnh nằm mãi tận Ninh Bình. Còn trọng tài Trần Trung Hiếu chỉ là trọng tài thứ tư, trọng tài chính của trận đấu là ông Nguyễn Văn Kiên.

Trước trận “chung kết” Sài Gòn XT và Hà Nội T&T, căng thẳng tiếp tục dâng cao khi bầu Thụy quyết định toàn bộ đội Sài Gòn XT đã “nhổ trại” khỏi Trung tâm Thành Long di chuyển về khách sạn Inter trên quận 1 TPHCM để nghỉ đêm và thi đấu luôn.

Nguyên nhân là hơn cả trăm CĐV Hà Nội T&T đã chọn chính trung tâm thể thao Thành Long- nơi đội bóng Sài Gòn Xuân Thành đang đóng quân làm nơi trú ngụ trước khi đến sân theo dõi bóng đá.

Sân Thống Nhất chật cứng khán giả. Việc tiền vệ trụ Nguyễn Rogerio không thể vào sân đã làm hàng công Sài Gòn XT gồm Kesley, Antonio, Nsi gần như “đói bóng” trong suốt hiệp 1.

Hiệp 2, Sài Gòn XT đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Phút thứ 49, thủ môn Hồng Sơn xuất sắc cứu thua sau quả đánh đầu cận thành của Nsi.

Phút thứ 66, Văn Biển vừa kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà khi Sài Gòn XT có pha tấn công nguy hiểm và Hồng Sơn đã bị đánh bại.

Phút thứ 70, thủ môn Hồng Sơn bên phía Hà Nội T&T bị chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Ngọc Tú.

Trong những phút cuối trận, khung thành thủ môn Ngọc Tú chao đảo dữ dội trước sức tấn công mạnh mẽ từ các cầu thủ ngoại binh vào nhập tịch bên phía đội chủ nhà.

Thậm chí Sài Gòn XT còn có lợi thế về quân số từ phút 89 sau khi Văn Quyết vờ ngã trong vòng cấm tìm quả penalty nhưng bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu.

Đáng tiếc là mọi nỗ lực giành lấy 11 tỷ tiền thưởng của các cầu thủ Sài Gòn XT trở thành công cốc trước hàng thủ chơi đầy nỗ lực của Hà Nội T&T với tâm thế nếu không vô địch được thì mở cửa cho người anh em Đà Nẵng đăng quang, hoặc bản thân các chân sút của họ phung phí những cơ hội ngon ăn. Trận hòa này khiến Sài Gòn XT bỏ lỡ cơ hội giành chức VĐ lịch sử.

Trong lúc đó, SHB Đà Nẵng đã nhàn nhã giành chức vô địch V-League 2012 sau khi đội bóng sông Hàn thắng V.Ninh Bình 3-1 ngay tại đất cố đô Hoa Lư.

Nói nhàn nhã bởi thày trò HLV Lê Huỳnh Đức không phải rơi vào hoàn cảnh thi đấu sống mái như trên sân Thống Nhất do đối thủ của họ không còn mục tiêu chiến đấu ở lượt trận cuối cùng, cũng như họ có được sự tiếp sức gián tiếp từ Hà Nội T&T.

Ba bàn thắng của đội khách SHB Đà Nẵng do Hoàng Quảng ghi ở phút 26, Quốc Anh ghi 2 bàn ở các phút 50 và 60, bàn danh dự của Vissai Ninh Bình do Moussa ghi ở phút 87.

Ở nơi cuối bảng, cuộc đua trụ hạng đã diễn ra rất nóng bỏng. Tuy nhiên, bất lợi về điểm số đã khiến những nỗ lực lội ngược dòng của CS Đồng Tháp trước Thanh Hóa trên sân nhà trở thành vô nghĩa khi 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Hà Nội, K.Khánh Hòa và K.Kiên Giang đều giành trọn 3 điểm để trụ hạng thành công.

Như vậy, cùng Vicem Hải Phòng, đội bóng xứ bưng biền phải nhận vé xuống hạng.

Các kết quả khác: Đồng Tháp- Thanh Hóa: 3-2, Khánh Hòa - SLNA: 1-0, Kiên Giang -Navibank SG: 2-0, CLB Hà Nội - Vicem Hải Phòng: 5-0 và HAGL - Bình Dương: 2-0.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG