SHB Đà Nẵng nhì, HAGL ba

SHB Đà Nẵng nhì, HAGL ba
TP - Chiều qua V-League 2013 đã hạ màn với hạng nhì thuộc về SHB Đà Nẵng và hạng ba thuộc về Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

> Khép lại V-League: HN.T&T vô địch, SHB.ĐN nhì
> Hạ màn V-League 2013: Chỉ còn Huy chương Đồng đáng giá

Hai vua phá lưới của mùa giải. Ảnh Hoàng Anh
Hai vua phá lưới của mùa giải. Ảnh Hoàng Anh.

Đáng tiếc cho SLNA khi không thể giành được dù chỉ 1 điểm trên sân Đồng Nai. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Nghệ không có được một vị trí như mình mong muốn trong mùa giải 2013 đầy biến động.

SLNA có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 2 của trận đấu do công của Plaza. Nhưng càng đá, SLNA càng đuối, và để chủ nhà gỡ hòa, rồi dẫn 2-1 ở phút 90.

Chiếc HCB vuột khỏi tay SLNA không phải do họ thiếu thực lực. Nhưng hình như SLNA mùa này không có tham vọng. Không phải từ lúc XMXT Sài Gòn bỏ cuộc, mà trước đó, SLNA để Công Vinh sang Nhật để “làm” kinh tế, hy sinh luôn giải Vua phá lưới (mà chắc ở lại nhà thì chức này khó thoát khỏi tay anh). Các tiền đạo còn lại của SLNA đã không ai có thể thay thế Công Vinh trong việc ghi bàn vào lưới đối phương.

Phải nói rằng, trong các đội thì Thanh Hóa là máu mê huy chương nhất, nhưng đội bóng xứ Thanh gặp phải bất lợi là phải thi đấu trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng - đội cũng cần có huy chương mùa này. Bởi vậy, cho dù Ceh vẫn thi đấu năng nổ, ghi bàn vào lưới SHB Đà Nẵng trên chấm 11m nhưng không thể bù cho 2 bàn của đối phương do công của Merlo và Milorad. Thanh Hóa đành thúc thủ 1-2 nhường chiếc HCB lại cho SHB
Đà Nẵng.

Chiếc HCĐ thuộc về HAGL cũng là một bất ngờ vì HAGL thuộc loại yếu thế nhất trong các đội tranh chấp HCĐ, nhưng do SLNA đã ngã ngựa và trận SHB Đà Nẵng – Thanh Hóa có thắng thua nên chiếc HCĐ đã về tay HAGL, dù trên sân Hoa Lư, HAGL chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Vissai Ninh Bình do công của Evaldo.

Trên sân Hàng Đẫy, V.Hải Phòng đã chơi một trận kiên cường trước đội vô địch HN.T&T với tỷ số hòa 3-3. Đáng nói là trong đó có 2 cú đúp. Cú đúp của Hoàng Đình Tùng trong màu áo V.Hải Phòng. Cú đúp khác của Gonzalo (HN.T&T) đã giúp anh cân bằng số 14 bàn thắng của Samson để cùng giành giải Vua phá lưới.

Sân Gò Đậu, B.Bình Dương đã nã vào lưới Kienlongbank Kiên Giang một ván tennis với 6 bàn trắng, trong đó tiền đạo Huỳnh Kesley ghi 2 bàn và các bàn còn lại đều do Anh Đức lập một cú poker (4 bàn).

V-League 2013 đã khép lại với các danh hiệu:

Đội vô địch: Hà Nội T&T (38 điểm). Phần thưởng: Cúp, huy chương vàng, bảng danh vị và 4 tỷ đồng.

Á quân: SHB Đà Nẵng (35 điểm) nhận huy chương bạc và 2 tỷ đồng.

Đội hạng ba: HAGL (35 điểm) nhận huy chương đồng và 1 tỷ đồng.

Vua phá lưới: Gonzalo và Samson Kayede Olaleye (Hà Nội T&T, cùng 14 bàn) nhận 20 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG