SHB Đà Nẵng tạm vươn lên

Công Vinh ăn mừng bàn quyết định giúp CLB Hà Nội ngược dòng thành công Ảnh: VSI
Công Vinh ăn mừng bàn quyết định giúp CLB Hà Nội ngược dòng thành công Ảnh: VSI
TP - Tranh thủ lúc Hà Nội T&T chưa đấu vòng 13 để nhường thời gian cho Navibank SG và SLNA tham dự AFC Cup, người anh em SHB Đà Nẵng đã tạm giành ngôi đầu bảng sau khi vượt qua Vicem Hải Phòng trên sân nhà Chi Lăng.

> SHB Đà Nẵng trở lại cuộc đua

Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp V.Hải Phòng. V.HP giờ được coi là ngân hàng điểm. Sáu vòng trôi qua, đội bóng này vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Chuyến làm khách lần này đối thủ của thầy trò ông Hải lại là một SHB.ĐN đang lấy lại khí thế sau trận thắng V.Ninh Bình 3-0.

Trận đấu chỉ bùng lên trong hiệp một khi có tới ba bàn thắng, còn trong hiệp hai thì chủ nhà ghìm trận đấu không cho đội khách ghi bàn.

Phút 8, Kavin giúp Hải Phòng bất ngờ mở tỷ số 1-0. Nhưng chỉ hai phút sau, phút 10, Merlo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Phút 41, trung vệ Phạm Hoàng Đức của đội khách phạm lỗi với cựu tiền đạo Hải Phòng là Ngọc Thanh của chủ nhà trong vòng cấm.

Trọng tài Phùng Đình Dũng chỉ tay vào chấm 11m, Phan Thanh Hưng đã sút thắng phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.

Đáng chú ý trận này, trung vệ mới của V.Hải Phòng là Anh Tuấn đã ra sân nhưng khả năng phòng thủ của V.Hải Phòng vẫn không cải thiện được bao nhiêu.

Thắng trận này, SHB Đà Nẵng tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, còn V.Hải Phòng vẫn ở dưới đáy bảng với số điểm không đổi.

Trên sân Hoa Lư, XM The Vissai Ninh Bình (đứng thứ 9 với 15 điểm) tiếp đón người cùng cảnh ngộ CLB Bóng đá Hà Nội (đứng thứ 10 với 13 điểm).

Sau khi bị treo giò trong trận gặp SLNA, HLV Văn Sỹ cất luôn đội trưởng Mai Tiến Thành ở trận thua SHB Đà Nẵng nhưng trận đấu này, Thành rìu đã ra sân trở lại và anh cũng là người cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội ăn bàn.

Tiền đạo chủ lực của V.Ninh Bình mùa trước là Gustavo, song ở trận này Gustavo cũng có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, nên giờ có lẽ nhiệm vụ ghi bàn của V.NB tới cuối mùa giải sẽ dồn hết vào chân sút Sanogo Moussa.

Phút 13, Moussa đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà sau pha tạt bóng của Mai Tiến Thành. Phút 16, hai cầu thủ Moussa và Gustavo phối hợp trong vòng cấm để rồi Moussa một lần nữa đánh đầu tung lưới đội khách nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.

HLV Nguyễn Thành Vinh của CLB Bóng đá Hà Nội đã điều chỉnh và đã có một hiệp hai tuyệt vời không thể ngờ tới. Việc họ ghi tới ba bàn trong hiệp hai để lội ngược dòng thắng 3-2 trước Ninh Bình khiến trận đấu sẽ còn được nhắc đến về sau.

Phút 74, Phạm Thành Lương tung cú sút xa ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội khách. Phút 80, sau một pha lộn xộn trước khung thành chủ nhà, Ambrose chớp thời cơ sút tung lưới chủ nhà san bằng tỷ số 2-2.

Phút bù giờ, Lê Công Vinh tung cú sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Dẫn trước hai bàn, nhưng các chân sút của chủ nhà như Gustavo, Mai Tiến Thành rồi Đặng Văn Thành đã phung phí các cơ hội khiến họ phải trả giá quá đắt, thua ngược.

Trên sân Bình Dương, bất ngờ đã xảy ra khi K.Khánh Hòa giành chiến thắng trước dàn sao của Bình Dương 2-0. Năm rồi chính Bình Dương từng gục ngã 1-3 trước Khánh Hòa cũng tại sân Gò Đậu.

Đây cũng là trận ra mắt của tân Chủ tịch CLB Bình Dương ông Hồ Hồng Thạch, người được coi là rất mát tay khi nắm đội TDC và U21 Bình Dương trước đây.

Xếp hạng sau vòng 12

1. SHB Đà Nẵng (23 điểm); 2. Hà Nội T&T (23); 3. HAGL (22); 4. SLNA (20); 5. B. Bình Dương (20); 6. Sài Gòn FC (19); 7. N. Sài Gòn (16); 8. Thanh Hóa (16); 9. CLB Hà Nội (16); 10. K. Khánh Hòa (15); 11. V. Ninh Bình (15); 12. K. Kiên Giang (13); 13. TĐCS Đồng Tháp (12); 14. V. Hải Phòng (7).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG