SHB Đà Nẵng trở lại cuộc đua

SHB Đà Nẵng trở lại cuộc đua
TP - Chiều qua, giải VĐQG Eximbank 2012 tiếp tục với loạt trận đấu thứ hai thuộc vòng 12. Trên sân Lạch Tray, Vicem Hải Phòng và CLB Bóng đá Hà Nội hòa nhau trong một “trận cầu 6 điểm”. Trong khi đó, tại Chi Lăng, chiến thắng đã giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục bám sát tốp đầu.

> 'Bầu' Hiển sắp có đội bóng thứ ba?

SHB Đà Nẵng đã không thắng trong 3 trận đấu gần đây, nhưng chiều qua trên sân Chi Lăng họ đã giành thắng lợi 3-0 trước V.Ninh Bình.

Đội bóng sông Hàn mất hai cầu thủ rất quan trọng là trung vệ Timar và tiền vệ Quốc Anh. Rất may, hàng tấn công của Ninh Bình trong trận này không đủ mạnh.

Quốc Anh không ra sân, SHB.ĐN sẽ mất đi một phương án tấn công hiệu quả ở hành lang trái, nhưng bóng đã được các cầu thủ chủ nhà triển khai từ các hướng khác.

Đối đầu với SHB Đà Nẵng, V.Ninh Bình có lý do để lo lắng. Bởi trước đội bóng này, họ chưa một lần giành chiến thắng. Trong 4 lần gặp nhau, có tới 3 lần V.NB thất bại. Và lần này họ them một lần thất bại nữa.

Các cầu thủ đội khách nhập cuộc tốt hơn, họ tạo ra nhiều pha bóng hãm thành, trong đó cú sút xa đẹp mắt của Văn Duyệt bóng đi trúng xà ngang. Khách tấn công nhiều hơn nhưng hiệu quả lại thuộc về đội chủ nhà.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã chơi một trận đấu quyết định sự tồn vong của đội bóng, bởi nếu V.HP tiếp tục thua, không ai có thể cứu được họ nữa.

Lực yếu thì chỉ còn cách đá để chờ lượt về nhưng giờ đây, tinh thần của các cầu thủ đội bóng V.HP cũng đang xuống dốc thảm hại.

Ai cũng bảo, V.HP rất mạnh khi thi đấu trên sân nhà, mỗi khi được dựa lưng vào các khán đài Lạch Tray, V.HP có được nguồn cảm hứng và sức mạnh vô tận từ khán giả.

Chuyên môn trận đấu không cao, bởi cả V.HP và CLB Hà Nội đều đang gặp rất nhiều trục trặc trong đội hình. Thế nhưng, có một điều mà ai cũng biết và cũng tin, đó là người trong cuộc không bao giờ muốn thua trong trận cầu chiến lược.

Nhập cuộc tốt hơn, tấn công nhiều nhưng Hải Phòng không ghi được bàn thắng và họ đã bị trả giá bằng cú sút phạt của Thành Lương ở phút 14.

Phút 54, sau khi dứt điểm không thành công, Đồng Đức Thắng đã chuyền và Đình Tùng đã bay người đánh đầu tung lưới thủ môn Minh Phong gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.

Từ đây, thế trận giằng co, hai bên đều tạo nên những cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Hòa trận này, V.Hải Phòng vẫn chìm sâu trong đáy bảng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG