Shevchenko mang lại chiến thắng cho Ukraina

Shevchenko mang lại chiến thắng cho Ukraina
TPO - Ibrahimovic gọi với pha khai thông thế bế tắc. Shevchenko trả lời một cách đanh thép với cú đúp bàn thắng đem về 3 điểm quý giá cho đội bóng đồng chủ nhà Ukraine.
Ibra là người mở tỉ số ở đầu hiệp hai
Ibra là người mở tỉ số ở đầu hiệp hai.

Trước trận đấu, sức ép đặt lên các cầu thủ chủ nhà rất lớn khi họ bị đánh giá thấp hơn cùng thành tích tệ hại ở chuỗi trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu. Thế nhưng, sự cổ vũ của gần 70 ngàn cổ động viên trên sân Olympiyskyj đã tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà.

Không ngạc nhiên khi sau tiếng còi của trọng tài người Thổ Nhĩ Kì Carik nổi lên, các cầu thủ áo vàng tràn lên tấn công nhằm tạo lợi thế ngay những phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh của các cầu thủ Thụy Điển đã chế ngự được sự hưng phấn của đoàn quân HLV Blokhin.

Trong suốt hiệp 1, ưu thế nghiêng hẳn về đội bóng Đông Âu khi họ giành quyền kiểm soát bóng tới 54%, tung ra 7 pha dứt điểm so với 4 của đối thủ.

Nhưng, Thụy Điển lại là đội có cơ hội nguy hiểm nhất. May mắn hơn, đội bóng của có thể HLV Erik Hamren có bàn thắng sau tình huống đánh đầu chạm cột dọc của Ibra ở phút 39. Đó cũng chính là điểm nhất duy nhất của 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc buồn tẻ khi không bên nào ghi được bàn thắng.

Sheva lập cú đúp bàn thắng mang về ba điểm cho Ukraina
Sheva lập cú đúp bàn thắng mang về ba điểm cho Ukraina.

Hiệp 2 lại là một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn. Trận đấu trở nên sôi nổi với quyết tâm giành trọn 3 điểm của các bên. Và đó cũng là sự thi thố tài năng của biểu tượng 2 đội bóng. Ibra đã chứng minh đẳng cấp trong những thời điểm bế tắc của trận đấu bằng sự nhạy cảm trong những tình huống chớp thời cơ ghi bàn.

Cú đệm lòng chính xác ở cự li 5m50 sau đường căng ngang của Kallstrom ở phút 52 đã đem lại niềm vui tột bật cho đội bóng đến từ Bắc Âu. Nhìn biểu tượng hiện tại ở đội bóng AC Milan “làm mưa làm gió” khiến Sheva_biểu tượng quá khứ ở đội bóng sọc xanh-đen không khỏi “chạnh lòng”.

Bản năng sát thủ trỗi dậy với chân sút đã bước sang tuổi 36 này với cú đúp được thực hiện chỉ trong vòng 6 phút(từ phút 55 đến phút 61). Bàn thắng gỡ hòa 1-1 thể hiện sự dũng mãnh khi Sheva dùng sức mạnh đè một Olof Mellberg chậm chạp để đánh đầu rung lưới thủ môn Isaksson. Và bàn thắng ấn định tỉ số thể hiện sự khôn ngoan trong cách di chuyển, đón tình huống bóng. Chính anh đã khiến Ibra trở thành bức tượng khi băng cắt mặt “người đàn em” để rồi một lần nữa hạ gục Isaksson bằng cú đánh đầu hiểm hóc mang “nhãn hiệu” Sheva.

Chiến thắng của Ukraine trước Thụy Điển cũng là chiến thắng của Sheva trước Ibra. Nó cũng chứng minh giá trị: tuổi tác không bao giờ làm phai mòn bản năng của một sát thủ sinh ra để ghi bàn và chiến thắng.

Thắng trận, các cầu thủ Ukraine sẽ được tiếp thêm sự tự tin cho hành trình tạo nên sự bất ngờ lớn ở kì Euro đầu tiên mà họ tham dự. Còn với thầy trò HLV Erik Hamren, họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong 2 trận đấu còn lại nếu như không muốn xách va-li về nước sớm.

Đội hình thi đấu:

Ukraine: Pyatov – Selin, Mykhalik, Hacherydy, Husyev – Tymoshchuk, Konoplyanka(Devic 93’), Yamolenko, Nazalenko – Shevchenko(Milevskiy 81’), Voronin(Rontan 85’).

Thụy Điển: Isaksson – Lustig, Mellberg, Granqvist, Olsson – Elm, Kallstrom – Larsson(Wilhelmsson 68’), Ibrahimovic, Toivonen(Svensson 62’) – Rosenberg(Elmander 71’).

Bàn thắng: Shevchenko 55’ 61’ ; Ibrahimovic 52’.

Theo Viết
MỚI - NÓNG