Siêu Cúp bóng đá Quốc gia- 20 năm một chặng đường

Nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc. Ảnh: Như Ý
Nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc. Ảnh: Như Ý
TPO - Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018 giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương là một trận Siêu Cúp đặc biệt. Đây là trận Siêu Cúp lần thứ 20, một con số đẹp đánh dấu chặng đường dài 20 năm.

Clip: Nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức giải, phát biểu khai mạc.

16h00 hôm nay (16/2), trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018 giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương chính thức diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy. Báo Tiền Phong điện tử trân trọng giới thiệu nguyên văn phát biểu khai mạc trận đấu của nhà báo Lê Xuân Sơn- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức giải. 

“Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý,

Kính thưa người hâm mộ bóng đá cả nước,

Thay mặt BTC trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia năm 2018 giữa CLB Bóng đá Hà Nội - đương Vô địch quốc gia và BECAMEX BÌnh Dương – đội đoạt Cúp Quốc gia 2018, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các quý vị đã tới sân vận động Hàng Đẫy hoặc ngồi trước máy thu hình để ủng hộ cho trận đấu.

Siêu Cúp bóng đá Quốc gia- 20 năm một chặng đường ảnh 1 Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018. Ảnh: Như Ý

Kính thưa quý vị và các bạn,

Đây có thể nói là một trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia đặc biệt. Thứ nhất, đây là trận Siêu Cúp lần thứ 20, một con số đẹp đánh dấu chặng đường dài 20 năm kể thừ khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định tổ chức trận đấu theo sáng kiến của báo Tiền Phong và giao cho báo Tiền Phong phối hợp thực hiện. Hai mươi năm qua, trận đấu thực hiện sứ mệnh là trận đấu đỉnh cao giữa hai đội bóng vô địch hai giải đấu quan trọng nhất trong nước. Đồng thời, cũng là trận đấu đầu tiên, mở màn cho cả một năm dài của bóng đá Việt Nam.

Điều đặc biệt thứ hai là trận siêu cúp này diễn ra sau một năm không thể nào quên của bóng đá Việt Nam khi mà các đội tuyển của chúng ta bằng tài nghệ, khát vọng và ý chí lớn lao đã mang lại niềm tự tự hào,  niềm vui vô bờ cho người hâm mộ bóng đá cả nước. Trong tất cả các giải đấu mà đội U23, đội Olympic, đội tuyển quốc gia chúng ta tham dự, dù có đi đến được trận đấu cuối cùng hay không thì các cầu thủ của chúng ta cũng mang lại cho người hâm mộ và nhân dân niềm hãnh diện, niềm tự hào, bạn bè quốc tế vì nể  về hình ảnh những chiến binh sao vàng bất khuất, luôn quyết đấu và cống hiến đến tột cùng.

Điều tuyệt vời là trong thành phần hai câu lạc bộ tham dự trận siêu cúp hôm hay có rất nhiều cầu thủ đã làm nòng cốt cho các đội tuyển trong hành trình vinh quang của năm qua.

Tôi tin và chúc hai đội Hà Nội và Becamex Bình Dương sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu sôi nổi, đẹp mắt, xứng đáng là Siêu cúp và lấy may cho bóng đá Việt Nam trong cả mùa sắp đến.

Siêu Cúp bóng đá Quốc gia- 20 năm một chặng đường ảnh 2

Hai đội ra sân làm thủ tục trước giờ bóng lăn. Ảnh: Như Ý

Siêu Cúp bóng đá Quốc gia- 20 năm một chặng đường ảnh 3
Siêu Cúp bóng đá Quốc gia- 20 năm một chặng đường ảnh 4

Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn các cơ quan chỉ đạo, các đơn vị tham gia tổ chức, hỗ trợ tổ chức; Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, đặc biệt là nhà tài trợ chính THACO đã 5 lần liên tiếp tài trợ chính cho giải đấu; Cảm ơn Ban Quản lý SVĐ Hàng Đẫy đã tham gia chuẩn bị cho trận đấu; Cảm ơn  Đài TH Việt Nam và các cơ quan truyền thông đã nhiệt tình ủng hộ; Cảm ơn các quý vị khán giả, người hâm mộ luôn động viên, khích lệ.

Trân trọng cảm ơn”.

Clip: BTC tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ của Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2018

Siêu Cúp bóng đá Quốc gia- 20 năm một chặng đường ảnh 5
MỚI - NÓNG