Siêu Cúp châu Âu: “Quỷ đỏ” M.U ngậm ngùi vì Zenit

Siêu Cúp châu Âu: “Quỷ đỏ” M.U ngậm ngùi vì Zenit
TP- Đánh bại ĐKVĐ Champions League Manchester United trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với tỷ số 2-1, ĐKVĐ Cúp UEFA Zenit St. Petersburg đã đàng hoàng bước lên vị trí ông hoàng của bóng đá châu Âu một cách hết sức thuyết phục.
Siêu Cúp châu Âu: “Quỷ đỏ” M.U ngậm ngùi vì Zenit ảnh 1
Zenit thách thức bóng đá châu Âu bằng chức vô địch Siêu Cúp

Trước khi bước vào cuộc chạm trán này, Zenit chỉ được coi là kèo dưới so với M.U nhưng rốt cục thầy trò HLV Dick Advocaat đã khiến cả châu Âu phải ngả mũ thán phục trước màn trình diễn ấn tượng của họ.

Tự lượng sức mình, Zenit vào trận với lối chơi chắc chắn ở sân nhà và tập trung tranh cướp bóng quyết liệt ở giữa sân. Còn ở tuyến trên, HLV Advocaat chỉ bố trí duy nhất Pogrebnyak - Vua phá lưới Cúp UEFA mùa bóng năm ngoái. Trong khi đó, HLV Alex Ferguson đã chứng tỏ quyết tâm chiến thắng khi bố trí một tuyến giữa gồm toàn các tiền vệ tấn công như Anderson, Fletcher, Scholes hay Nani.

Nếu tính thêm cả cặp hậu vệ biên Neville và Evra luôn dâng cao tấn công mỗi khi có cơ hội thì M.U chỉ có ba cầu thủ chuyên trách phòng ngự là thủ môn Van der Sar, Ferdinand và Vidic. Tuy nhiên, trong bóng đá, không phải lúc nào số lượng cũng đi đôi với chất lượng và M.U đã rơi vào đúng hoàn cảnh như vậy.

Có tới 4 tiền vệ tấn công nhưng tuyến giữa M.U lại không thể kiểm soát khu trung tuyến, khi mà ở phần sân bên kia, thủ quân Zenit Tymoshchuk đã thống lĩnh các đồng đội thi đấu cực kỳ hiệu quả. Tỷ lệ kiểm soát bóng là 57% nghiêng về Zenit trong hiệp một cho thấy sự áp đảo rõ rệt của đội bóng Nga.

Tuy nhiên, phải tới những phút cuối cùng của hiệp một, Zenit mới cụ thể hoá được ưu thế bằng bàn thắng, khi từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, Denisov đánh đầu ngược ra phía sau để Pogrebnyak đánh đầu nối từ cự ly gần tung lưới Van der Sar.

Với lợi thế dẫn bàn, Zenit bước vào hiệp hai một cách vô cùng thoải mái và họ chẳng mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng thứ hai. Từ pha phát bóng dài bên phần sân nhà của thủ môn Malafeev, Danny tận dụng sự truy cản hời hợt của hàng thủ M.U, loại bỏ cả Neville lẫn Ferdinand rồi tung ra cú sút rất căng bằng chân phải trước khi Vidic kịp can thiệp.

Bị thua trước hai bàn trắng, M.U thay liền hai vị trí ở hàng tiền vệ nhằm xốc lại lối chơi. Tuy nhiên, nỗ lực của M.U chỉ giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Vidic ở phút 73. Trong những phút còn lại, dù đã làm mọi cách, trong đó thậm chí Scholes còn tìm cách ghi bàn bằng tay để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 89, M.U vẫn không thể khuất phục thủ môn Malafeev thêm một lần nào nữa và buộc phải chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Kết quả này có thể sẽ khiến những người hâm mộ M.U buồn lòng nhưng nếu nhớ rằng cả ba bàn thắng mà đội bóng Quỷ đỏ ghi được trong ba trận đấu kể từ đầu mùa giải đều không phải do các tiền đạo thực hiện thì mới thấy thất bại trước Zenit hoàn toàn là điều có thể lý giải.

Cristiano Ronaldo còn phải dưỡng thương một tháng nữa mới trở lại sân cỏ, nên chắc hẳn Sir Ferguson sẽ phải nỗ lực xúc tiến thương vụ Berbatov để tìm lời giải cho bài toán trên hàng công M.U. Nếu không, những trận đấu bế tắc và thất bại như thế này sẽ chưa chấm dứt với MU.

Trong khi đó, với màn trình diễn chói sáng tại sân Stade Louis II (Monaco), Zenit đã phát đi tín hiệu cảnh báo chính thức với các đối thủ ở Champions League mùa bóng năm nay. Ở Euro 2008 vừa qua, đội tuyển Nga của HLV Guus Hiddink đã lập nên những chiến tích đáng nể và tại Champions League mùa này – Zenit - CLB Nga do một HLV Hà Lan dẫn dắt, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích thần kỳ mà họ từng làm được ở Cúp UEFA mùa giải năm trước.

MỚI - NÓNG