Đây là lần đầu tiên hai đội bóng Becamex Bình Dương và Đạm Phú Mỹ. Nam Định có mặt trong một trận Siêu cúp quốc gia. Chắc chắn cả hai đều rất mong đợi một chiến thắng trong trận đấu này vì ngoài ý nghĩa đem lại một danh hiệu thì đây chính là bước khởi động tốt nhất cho cả hai đội.
Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều thi đấu khá nhanh nhưng ĐPM.Nam Định mới chính là đội bóng lấn lướt hơn ở những phút đầu tiên. Ngay ở phút đầu tiên, Trọng Lộc đã có pha tạt bóng nguy hiểm từ cánh trái, nhưng thủ môn Thế Anh đã băng ra và bắt gọn trái bóng.
Tuy thi đấu chuệch choạc trong những phút đầu tiên nhưng Bình Dương lại chính là đội mở được tỷ số trước.
Phút thứ 8, trong một pha phản công tiền vệ Nguyễn Văn Linh bên phía đội chủ nhà đã có pha xâm nhập vòng cấm ở góc trái. Pha chuyền sang của cầu thủ này đã đặt vua phá lưới Kesley vào một vị trí vô cùng thuận lợi và tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào góc xa, phá vỡ thế quân bình cho các cầu thủ Bình Dương.
Có được bàn dẫn trước, đội chủ nhà thi đấu khá nhàn nhã trong khi các cầu thủ ĐPM.Nam Định lại tỏ ra khá bế tắc trong các pha lên bóng. Phút thứ 11, tiền đạo Philani mang áo số 10 của Bình Dương có một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tiếc rằng bóng đã đi chệc cột dọc chỉ trong gang tấc.
Nhưng các cầu thủ Bình Dương cũng chỉ phải đợi thêm 8 phút nữa để có được bàn thắng thứ hai. Trong một pha lên bóng ở cánh phải, Philani đi bóng loại bỏ hậu vệ Văn Biển của Nam Định và tạt bóng vào trong cho tiền vệ Marcio.
Ở một tư thế vô cùng trống trải, tiền vệ tân binh của “Chelsea Việt Nam” dễ dàng đội đầu đưa bóng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho đội đương kim vô địch V-League.
Các pha lên bóng của Bình Dương tỏ ra rất nguy hiểm, đặc biệt là cầu thủ Philani. Phút thứ 21, chính cầu thủ này đã có pha đi bóng ở cánh trái, nhưng lần này pha tạt bóng của anh đã không được Kesley tận dụng thành công khi pha đội đầu của cầu thủ này chỉ đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Bùi Quang Huy.
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ hai đội. Ảnh: Tường Thế |
Trong suốt nửa còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, ĐPM.Nam Định đã thi đấu rất bế tắc, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ. Những pha lên bóng của đội bóng áo vàng ở hai biên dễ dàng bị đánh chặn từ xa, do đó giảm thiểu rất nhiều sức tấn công của các cầu thủ như Trọng Lộc.
Kết thúc hiệp một, các cầu thủ Bình Dương đã có được lợi thế hai bàn trong một thế trận nhẹ nhàng không tốn quá nhiều sức lực.
Hiệp hai của trận đấu bắt đầu khá giống với những gì diễn ra trong hiệp một khi Nam Định tiếp tục thể hiện sự bế tắc ở tuyến giữa trong khi Bình Dương tiếp tục thể hiện lối đá nhàn nhã và nguy hiểm của họ.
Huấn luyện viên Lê Thụy Hải quyết định tăng cường sức mạnh cho hàng công bằng việc đưa Anh Đức vào sân thay cho Nguyễn Ngọc Anh Tuấn. Và quyết định này tỏ rõ hiệu quả khi cầu thủ này đã có pha chuyền bóng khá thuận lợi cho Nguyễn Hoàng Vương băng xuống nhưng hậu vệ của Nam Định đã kịp băng về.
Nhưng ngay trong thời điểm đang lấn lướt về thế trận, Becamex Bình Dương lại phải chịu một bàn thua. Phút thứ 62, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, tiền đạo mang áo số 28 của ĐPM. Nam Định là Darlington băng vào đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Có được bàn thắng, các cầu thủ Nam Định thi đấu có vẻ khởi sắc hơn nhưng họ vẫn phải chịu sức ép nặng nề từ phía đội chủ nhà. Phút thứ 70, Philani có một đường chuyền tuyệt đẹp cho Anh Đức, nhưng hậu vệ Văn Biển của Nam Định đã có pha lấy bóng ngay trong chân tiền đạo này.
9 phút sau, một lần nữa Bình Dương có cơ hội gia tăng cách biệt. Từ pha khống chế bóng của Văn Linh, Marcio có pha sút bóng rất mạnh nhưng đập chân một hậu vệ áo vàng. Kesley nhận được bóng nhưng đã có một pha dứt điểm không tốt, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
Các cầu thủ Bình Dương vui mừng trước chiến thắng. Ảnh: Tường Thế |
Nhưng cầu thủ này cũng không phải nuối tiếc lâu khi chỉ hai phút sau, trong một pha phối hợp tam giác giữa Lima, Văn Linh và Kesley, tiền đạo số 7 của đội bóng áo xanh đã có một pha dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Quang Huy và ấn định tỷ số 3-1.
Với kết quả này, Becamex Bình Dương đã chính thức trở thành nhà vô địch của Siêu cúp quốc gia cúp báo Tiền Phong. Tiền đạo Kesley cũng đồng thời nhận hai giải thưởng cá nhân cho cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết và cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.
Sau trận đấu này, có thể thấy sự chuẩn bị khá tốt của nhà đương kim vô địch V-League cũng như sự thiếu chiều sâu trong đội hình của ĐPM.Nam Định trước mùa giải mới sắp diễn ra.