'Siêu quậy' đi, Mancini buồn

'Siêu quậy' đi, Mancini buồn
TP - Roberto Mancini thừa nhận ông đồng ý thương vụ Balotelli về đầu quân cho AC Milan vì muốn tốt cho cầu thủ này, dù rất buồn bởi ông luôn coi chân sút nổi loạn này như “một đứa con trong gia đình”.

> Balotelli: thiên tài hay cục nợ?
> HLV Mancini và Balotelli suýt tẩn nhau trên sân tập

Mancini tin rằng ngôi sao người Italia sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi trở lại Serie A.

Balotelli đã rút khỏi đội hình Man City trước trận gặp Queens Park Rangers, kết thúc với tỷ số hòa 0-0 rạng sáng qua, để bay về Italy khám sức khỏe trong ngày hôm qua trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với AC Milan.

Theo tờ Mailonline, Balotelli rời Man City về Milan với mức phí chuyển nhượng là 19,5 triệu bảng Anh và sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4,5 năm.

Có vẻ ban lãnh đạo Man City không còn đủ kiên nhẫn với cầu thủ được mệnh danh “ngựa chứng” cùng vô vàn trò hề cả trong lẫn ngoài sân cỏ trong suốt 2,5 năm chơi bóng ở Anh.

Tài năng trẻ 22 tuổi này thường xuyên va chạm với ông thày Mancini trong suốt thời gian có mặt ở sân Etihad, và gần đây nhất là vụ cánh săn ảnh chộp được hình ảnh hai bên túm cổ áo nhau trong buổi tập ngày 3-1.

Dù vậy, chiến lược gia người Italia khẳng định ông luôn yêu quý Balotelli và sự ra đi của chân sút này để lại nhiều cảm xúc cho ông cũng như cho đội bóng.

“Chúng tôi đều rất buồn bởi Mario là cầu thủ quan trọng với chúng tôi. Cùng với Mario chúng tôi đã vô địch Premier League và FA cup.

“Với Mario, đây có thể là một cơ hội quan trọng để trở về Italy và chơi bóng cho một CLB lớn như Milan. Tôi nghĩ cậu ấy có thể tiến bộ và tôi tin cậu ấy sẽ thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

“Với tôi, Mario giống như một đứa con trong gia đình tôi. Tôi trao cơ hội ra mắt ở Serie A khi cậu ấy mới 17 tuổi (với Inter). Đôi khi bạn bực mình với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn là đứa trẻ đáng yêu. Tôi đã đầu tư nhiều thời gian cho các cầu thủ, nhưng với Mario có thể nói là nhiều nhất”.

Có lẽ, trận hòa 0-0 với QPR khiến HLV Mancini thêm nhớ Balotelli khi ông nói thêm: “Tôi nghĩ Mario là một phần lịch sử của đội bóng bởi chúng tôi đã giành được ba danh hiệu trong 2,5 năm cậu ấy có mặt ở đây. Cậu ấy ghi được nhiều bàn thắng quan trọng trong những trận đấu lớn như trận làm khách tại Manchester United. Cậu ấy đã chơi rất tốt. Các cầu thủ đều buồn khi cậu ấy rời khách sạn và họ sẽ nhớ cậu ta”.

Man City không có ý định bổ sung cho vị trí mà Mario Balotelli để lại, dù Mancini thừa nhận đội bóng của ông có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng sau sự ra đi của một trong bốn chân sút mà ông có.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG