Sir Alex Ferguson: Ronaldo phải có giá 250 triệu USD

Sir Alex đã chắp cánh cho Ronaldo bay cao và giúp Man United thu về món tiền khổng lồ từ việc đồng ý bán cầu thủ này cho Real. Ảnh: Telegraph
Sir Alex đã chắp cánh cho Ronaldo bay cao và giúp Man United thu về món tiền khổng lồ từ việc đồng ý bán cầu thủ này cho Real. Ảnh: Telegraph
TP - Real Madrid mua Cristiano Ronaldo từ Man United năm 2009 với mức phí 134 triệu USD đã tạo ra kỷ lục chuyển nhượng tại thời điểm đó. Nhưng Sir Alex Ferguson vừa tiết lộ ông từng đề nghị hét giá 'khủng' hơn thế.

Cựu HLV Man United biết rằng năm đó ông đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, tư cách “cửa trên”, bởi ông sở hữu một ngôi sao trẻ đang được một trong những đội bóng giàu nhất thế giới săn đón quyết liệt. Vì vậy, Ferguson nghĩ rằng Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, sẵn sàng trả con số khủng để có sự phục vụ của Ronaldo.

“Tôi đã nói với David Gill (khi đó là CEO của Man United) yêu cầu Real trả 150 triệu bảng (khoảng 250 triệu USD) cho thương vụ Ronaldo”

Sir Alex

Danh hiệu Quả bóng vàng 2008 là minh chứng cho tài năng đang lên của ngôi sao người Bồ Đào Nha nhờ thành tích giúp Man United đăng quang Champions League. Khi đó, Real Madrid đang khát khao trở lại đỉnh cao đấu trường châu Âu nên họ rất thèm muốn Ronaldo để thực hiện giấc mơ. Vì thế, Sir Alex đã hét giá Ronaldo rất khủng.

Tiết lộ trên AS, tờ thể thao thân cận Real, Sir Alex cho biết: “Tôi đã nói với David Gill (khi đó là CEO của Man United) yêu cầu 150 triệu bảng (tức khoảng 250 triệu USD). Perez có thể sẽ chấp nhận. Tôi đã nói sự ra đi của Ronaldo là điều làm tôi tổn thương và tôi nhắc lại với David Gill, rằng chúng ta đã yêu cầu giá chưa đủ”.

Tuy nhiên, ông David Gill không hiểu được hết giá trị của Ronaldo và vị thế của Man United trong vụ chuyển nhượng này, nên phản bác lại Sir Alex rằng: “Đừng ngớ ngẩn. Họ sẽ không bao giờ trả từng đó”. Sir Alex tự đặt câu hỏi rằng nếu Gareth Bale giá 142 triệu USD, thì giá của Ronaldo là như thế nào? “Nếu chúng tôi có 150 triệu bảng (250 triệu USD), tôi sẽ nói về nó suốt cả cuộc đời mình, bởi thật tuyệt khi nhận món tiền đó từ bất cứ đội nào”.

Cuối cùng Ronaldo ra đi với giá 80 triệu bảng (khoảng 134 triệu USD), cũng là kỷ lục chuyển nhượng lúc đó, nên Sir Alex tạm hài lòng: “Dẫu sao đi nữa, Cristiano ra đi với lời chúc tốt đẹp của tôi và chúng tôi nhận được khoản tiền hợp lý”.

Hiện Ronaldo đang hạnh phúc tại Real khi vừa giành Quả bóng vàng thứ hai trong sự nghiệp. Song sẽ trọn vẹn hơn nếu anh có chiếc cúp Champions League lần thứ hai trong sự nghiệp cá nhân vào cuối mùa, tức là Real có cú Decima lịch sử (danh hiệu Champions League thứ 10 của đội bóng).

MỚI - NÓNG