Sir Alex hài lòng với hàng công

Sir Alex hài lòng với hàng công
TP - Manchester United kết thúc chuyến du đấu châu Á hôm qua với nhiều triệu USD đút túi, sự hài lòng, vui vẻ của CĐV và nhà tài trợ cũng như niềm tin của Sir Alex về một hàng công đáng tin cậy cho mùa giải mới.

Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, HLV Alex Ferguson coi chuyến lưu diễn châu Á như một cơ hội đích thực để đánh giá mức độ hòa nhập của bản hợp đồng mới Michael Owen và gương mặt trẻ Federico Macheda cùng với Wayne Rooney và Dimitar Berbatov.

Trong bốn trận đấu ở vùng viễn đông, Sir Alex đã bố trí nhiều cặp tiền đạo khác nhau nhưng vẫn được đền đáp bằng 16 bàn thắng và điều đáng nói là cả bốn họng súng đều nhả đạn đều đặn.

"Tôi nghĩ điều này giúp chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hữu ích cho hàng công. Sự tiến bộ của Macheda rất đáng khen với một cầu thủ mới 17 tuổi. Cậu ấy có nền tảng thể lực tốt để theo kịp sự phát triển. Và với kinh nghiệm của Berbatov và Owen, cũng như tài năng đã được khẳng định của Wayne Rooney, tôi nghĩ hàng công của chúng tôi không quá tệ".

Việc Sir Alex công khai đánh giá cao Macheda, tài năng trẻ người Italia được người hâm mộ biết đến nhờ ghi những bàn thắng rất quan trọng ở mùa giải năm ngoái cho M.U, thực sự khiến giới truyền thông bất ngờ bởi thông thường ông già gân người Scotland này không muốn nói nhiều về các cầu thủ trẻ do lo ngại sẽ gây nhiều áp lực không cần thiết với họ.

Ngược lại, một cầu thủ đã có hơn một thập kỷ chơi bóng đỉnh cao như chân sút 29 tuổi Michael Owen thì hoàn toàn không cần đến sự bảo vệ như vậy. Cựu cầu thủ Liverpool và Real Madrid này đã rũ bỏ hai mùa giải khó khăn với Newcastle bằng bốn bàn thắng sau bốn trận đấu ở châu Á, gấp đôi tỷ lệ ghi bàn mà HLV Ferguson mong chờ ở anh trong mùa giải mới.

"Tôi nghĩ sự đóng góp của cậu ta và lối chơi tổng thể hoàn toàn phù hợp với chúng tôi. Cậu ta rất lạnh lùng ở khu vực 16m50. Cậu ta biết khi nào cần di chuyển và khi nào cần chờ đợi... Cậu ấy sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều bàn thắng", Sir Alex bình luận.

Không chỉ vậy, ông còn cho rằng cựu tiền đạo của tuyển Anh này đủ tố chất để được ông trao cho chiếc áo số bảy, số áo đã gắn liền với những cái tên danh tiếng như George Best, Eric Cantona, David Beckham và Ronaldo.

Với tiền đạo người Bungari, Dimitar Berbatov, HLV Ferguson cũng thừa nhận năm ngoái ông đã không sử dụng anh đúng cách và, giờ đây, sau khi chứng kiến ba bàn thắng anh ghi được, ông biết rằng cần phải đưa anh chơi cao hơn nữa trên hàng công với vai trò một trung phong.

Tuy nhiên, những bài thử nghiệm khó khăn hơn vẫn còn nằm ở phía trước, khi M.U trở về châu Âu dự giải Audi Cup tại Đức, với trận đụng độ với Boca Juniors vào ngày mai và tiếp đó là các đối thủ AC Milan và Bayern Munich. Ở giải đấu này, M.U sẽ có được sự tăng cường lực lượng với sự trở lại của trung vệ Vidic, hậu vệ trẻ Craig Cathcart và tân binh Antonio Valencia.

MỚI - NÓNG