Vòng 5 V-League 2005:

SLNA chìm ở đáy bảng?

SLNA chìm ở đáy bảng?
(TPO) Trong 4 trận đấu diễn ra chiều nay (6/3), giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến cuộc đọ sức trên sân Thiên Trường giữa SĐNĐ và PJICO SLNA…
SLNA chìm ở đáy bảng? ảnh 1
Thanh Thưởng (trái) và đồng đội buộc phải thắng để lấy lại niềm tin khán giả xứ Nghệ

Trận đấu này được VTV3 truyền trực tiếp vào lúc 16 giờ và là mối quan tâm đặc biệt của cổ động viên Nghệ An. Đơn giản một điều, những chuyện diễn ra ở nội bộ đội bóng này chính là điểm nóng trong suốt tuần vừa qua.

Lãnh đạo SLNA tuyên bố như đinh đóng cột rằng cả 4 cầu thủ Vinh, Quyến, Lâm Tấn và Hồng Sơn dù đau nhưng vẫn phải thi đấu trận này. Có vẻ như đó chỉ là những động tác “lên gân” của những người quản lý. Bởi thực tế cho thấy, những cầu thủ này nếu được vào sân cũng khó có sức đá khi họ đã mất đến 2 ngày đi khám bệnh ở Hà Nội và không tập tành gì.

Đây cũng chính là cơ hội cho á quân SĐNĐ vượt lên để giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà khi mới chỉ được 4 điểm sau 5 vòng đấu, một kết quả mà khán giả thành Nam không hề mong muốn.

Dự đoán của TPO: SĐNĐ thắng

LG.HN.ACB – GĐT.LA: Đội chủ nhà cảnh giác

Đang ở trong top 3 của bảng xếp hạng, đội chủ nhà LG.HN.ACB hoàn toàn có cơ hội vượt lên trên HAGL để giành ngôi đầu bảng nếu có được 3 điểm trong trận đấu này.

Nhưng GĐT.LA không phải là đội bóng dễ bắt nạt nếu nhớ rằng trong cuộc chạm trán mùa bóng trước trên sân Hà Nội, đội bóng của HLV Calisto đã khiến Minh Hiếu và các đồng đội phải toát mồ hôi mới có được trận hòa 2 - 2.

Chính vì thế, trong các buổi tập vừa qua, HLV Nguyễn Hồng Thanh đã yêu cầu các học trò phải hết sức tập trung cho trận đấu này dù khả năng giành chiến thắng của LG.HN.ACB là khá cao. Đội khách sở hữu bộ đôi tấn công anh em nhà Rodigues chơi cực hay, song hàng thủ lại quá lỏng lẻo nên cửa để thắng cũng không nhiều.

Dự đoán của TPO: LG.HN.ACB thắng

Đà Nẵng – HP.HN: Dừng bước phiêu lưu

Cuộc phiêu lưu của HLV Trần Bình Sự và các cầu thủ Hòa Phát.HN rất có thể sẽ phải dừng bước bên sông Hàn trong trận đấu chiều 6/3.

Với 8 điểm sau 4 vòng đấu, xếp nhì bảng, HP.HN được coi là một “hiện tượng” của V-League 2005. Thành công ấy của họ, phần nào được “giúp sức” từ đội bóng xứ Nghệ sáu khi trận đấu “tự thua” chiều Chủ nhật tuần trước trên sân Vinh.

Vắng tiền vệ Correira vì đã nhận 2 thẻ vàng, lại mất trung vệ Santos bị treo giò, HP.HN sẽ phải thiết lập một lối chơi hoàn toàn khác kể từ đầu giải. Đó là một bất lợi khi họ phải đối đầu với Đà Nẵng càng chơi càng gắn kết.

Nhiều khả năng HLV Trần Bình Sự sẽ đưa thủ môn ngoại Esele vào đội hình chính để đối phó với bộ đôi Amaobi – Achilefu song ngăn cản 2 tiền đạo này ghi bàn là một nhiệm vụ cực khó với thủ môn người Nigieria này.

Dự đoán của TPO: Đà Nẵng thắng

Delta.Đồng Tháp – M.Hải Phòng: Cân sức cân tài

Hải Phòng đến làm khách trên sân Cao Lãnh với tất cả sự phấn chấn sau trận thắng GĐT.LA 3 - 2, một trận thắng lấy lại tất cả sự cuồng nhiệt của khán giả đất Cảng đối với đội bóng của mình.

Trong khi đó đội chủ nhà D.Đồng Tháp lại không còn đường lùi bởi họ đang ở vị trí chót bảng. D.Đồng Tháp buộc phải thắng nếu không muốn rơi vào tình cảnh bị các đội chiếu trên “dìm hội đồng”. Đó là một nhiệm vụ cực khó mà HLV Phạm Anh Tuấn cùng các học trò buộc phải vượt qua.

Cực khó, nhưng không phải không thể bởi mùa bóng trước, đội chủ nhà đã từng vượt qua chính Hải Phòng với tỷ số sít sao 1 - 0. Hơn thế, M.Hải Phòng chưa bao giờ là một đội bóng đáng sợ mỗi khi xa sân Lạch Tray.

Dự đoán của TPO: D.Đồng Tháp thắng

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.