SLNA lại hòa, Hải Phòng kiếm điểm

Navibank SG (trắng) và V.Hải Phòng bất phân thắng bại trên sân Thống Nhất Ảnh: Tường Vũ
Navibank SG (trắng) và V.Hải Phòng bất phân thắng bại trên sân Thống Nhất Ảnh: Tường Vũ
TP - Cửa bảo vệ ngôi vô địch của SLNA bỗng nhiên hẹp lại sau trận hòa thứ 10 chiều qua trước TĐCS Đồng Tháp. Ngược lại, V.Hải Phòng đã nhen nhóm cơ hội đào thoát với trận hòa trên sân Thống Nhất.
Navibank SG (trắng) và V.Hải Phòng bất phân thắng bại trên sân Thống Nhất Ảnh: Tường Vũ
Navibank SG (trắng) và V.Hải Phòng bất phân thắng bại trên sân Thống Nhất Ảnh: Tường Vũ.

Đối với V.Hải Phòng, một điểm giành được chiều qua như muối bỏ bể. Nhưng thà có cửa hy vọng, kéo dài khả năng sống sót ở V-League còn hơn biến thành ngọn nến đã tắt.

Chiều qua, trong cuộc đối đầu giữa Navibank Sài Gòn – Vicem Hải Phòng trên sân Thống Nhất, đã có gần 1.000 khán giả đất Cảng ngồi kín khán đài A4 nhằm cổ vũ cho các cầu thủ V.Hải Phòng. Trước những tiếng reo hò và sự cổ vũ rất bài bản của các CĐV Hải Phòng, có cảm giác sân Thống Nhất đang là sân nhà của người Hải Phòng, bởi sự cổ vũ của các CĐV chủ nhà khá thụ động.

Án treo giò khiến đội trưởng Minh Châu buộc phải làm khán giả. Mặt khác, hàng thủ vắng trung vệ Anh Tuấn (do điều khoản hợp đồng với Navibank Sài Gòn) không thể ra sân. Vậy mà Hải Phòng có bàn mở tỷ số trước nhờ pha dứt điểm của Fagan ở phút 27.

Bị dẫn bàn, chủ nhà Navibank SG dâng lên tấn công và họ có ngay hai bàn thắng đều do công của Deon ở các phút 37 và 40 giúp Navibank SG dẫn ngược 2-1. Phút 48, lại tiền đạo Fagan gỡ hòa 2-2 cho đội khách.

Có được một điểm, V.Hải Phòng tiếp đà hồi sinh. Người hùng của họ trong trận đấu này là cựu tiền đạo SLNA, Fagan - tác giả của cú đúp. Còn chủ nhà Navibank SG hòa trận này họ đánh mất hy vọng tiếp tục ôm mộng ở AFC Cup khi phải làm khách của Arema (Indonesia) sau đây bốn ngày.

Dù được chơi tại chảo lửa Vinh nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến SLNA bị TĐCS Đồng Tháp cầm hòa không bàn thắng. Đây đã là trận hòa thứ 10 (mới đá 15 trận) của các nhà ĐKVĐ kể từ đầu giải và rõ ràng đây là điều không thể chấp nhận được đối với một đội bóng đặt tham vọng bảo vệ ngôi vô địch như SLNA.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của SLNA là sự phập phù. Mùa này, có quá nhiều trận hòa trên sân nhà ở đội bóng xứ Nghệ, cho nên, trong tình cảnh hiện tại, sức ép đối với SLNA rất lớn.

Ở lượt đi, SLNA đã đánh bại Đồng Tháp ngay tại sào huyệt Cao Lãnh. Nhưng giờ đây, đối thủ vừa thay HLV và đang hưng phấn tìm điểm trụ hạng như vậy là thử thách lớn đối với thầy trò Hữu Thắng.

SLNA chịu sức ép lớn, nhất là sau trận thua đau trước đội bóng xứ Thanh. Ngược lại, Đồng Tháp như từ cõi chết trở về, vì họ vừa đánh bại đối thủ trực tiếp V.Ninh Bình để đào thoát khỏi vị trí có thể rớt hạng.

Trận này, HLV Trần Công Minh chỉ cắm mỗi Felix trên hàng công, còn rút Đinh Hoàng Max về chơi ở hàng thủ với ý đồ thủ hòa kiếm được một điểm trên sân khách và ý định đó đã trở thành hiện thực, dù TĐCS Đồng Tháp chưa cải thiện thứ hạng là bao nhưng có nhiều hy vọng ở các trận đấu sau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG