SLNA và hai phút làm nên chiến thắng

SLNA và hai phút làm nên chiến thắng
Kiểm soát thế trận và tấn công liên tiếp suốt trận đấu, nhưng SLNA phải rất vất vả mới thực hiện được cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ SHB Đà Nẵng, đây cũng là trận thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay của đội bóng xứ Nghệ.

Ra quân với hàng thủ vắng 2 trụ cột Ngọc Hải (nhận 3 thẻ vàng) và Thế Nhật (án kỷ luật), nên chủ nhà SLNA đã chơi khá thận trọng. Trong khi đó, đội khách SHB Đà Nẵng cũng không vội vã trong những đợt triển khai tấn công. Thế nên hơn 10 phút đầu diễn ra chậm rãi và gần như không có pha tấn công nguy hiểm nào từ phía hai đội.

Phút 16, từ cú đá phạt của Nhật Tân ngoài vòng 16m50, tiền đạo Đức Chinh bay người đánh đầu, thủ môn Nguyên Mạnh đẩy bóng trúng cột dọc bật ra và ngoại binh David kịp có mặt tung cú sút cận thành mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

Sau bàn thua, đội bóng xứ Nghệ đã đẩy nhanh thế trận với nhiều pha tấn công liên tiếp về phía khung thành thủ môn Thanh Bình, tiếc là những cú dứt điểm hoặc quá hiền, hoặc thiếu chuẩn xác. Đặc biệt, 2 ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ gần như không để lại dấu ấn gì trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Thậm chí, có cảm giác sự góp mặt trên sân của họ chỉ mang tính “minh hoạ” cho những nỗ lực của các cầu thủ nội bên phía SLNA.

Trong khi đó, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dù thi đấu khá chậm rãi, nhưng những đường phản công sắc bén của họ đã không ít lần khiến các khán giả chủ nhà phải thót tim.

Đội chủ nhà SLNA đã đẩy nhanh tốc độ ngay từ khi hiệp 2 bắt đầu và họ đã có một cơ hội rất rõ ở phút 53 khi Olaha đối mặt thủ môn Thanh Bình, tiếc là cú đánh đầu của anh này quá hiền.

Hai phút làm nên chiến thắng

Theo dõi trận đấu trên sân Vinh, có cảm giác chiến thắng sẽ đến với đội chủ nhà chỉ là vấn đề thời gian, bởi đội khách SHB Đà Nẵng hầu như… nhường hết thế trận cho phía SLNA làm mưa, làm gió. Nói thế, vì liên tiếp những phút sau đó chủ nhà SLNA đã ồ ạt mở các đợt tấn công khiến thủ môn Thanh Bình và hàng thủ SHB Đà Nẵng phải hoạt động cực kỳ vất vả, nhưng điều cần nhất là bàn thắng vẫn chưa đến với đội chủ nhà.

Thất vọng nhất ở trận này vẫn chính là ngoại binh Olaha, khi anh này có rất nhiều cơ hội mười mươi, thậm chí đá ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới, nhưng chân sút này vẫn không thể ghi bàn.

Mãi đến phút 80, sự nỗ lực của đội chủ nhà mới được đền đáp. Từ một pha phối hợp tấn công nhanh, Phi Sơn dẫn bóng vào khu vực 16m50 rồi tạt ngang cho Ohala dứt điểm, anh này lại sút bóng trúng cột dọc bật ra, may mà Henry đã kịp có mặt đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới cân bằng 1-1 cho SLNA.

Bàn thắng khiến các cầu thủ của HLV Đức Thắng càng thêm hưng phấn và tiếp tục đẩy nhanh tấn công. Chỉ 2 phút sau bàn thắng lại đến với họ, khi Khắc Ngọc tung cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 20m, bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Thanh Bình, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

Tấn công cả trận, nhưng chỉ 2 phút ở gần cuối trận mới giúp SLNA lội ngược dòng để giành chiến thắng khá ấn tượng 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội chủ nhà trên sân Vinh, và điều đó có ý nghĩa rất lớn với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trong việc tìm lại niềm tin của người hâm mộ xứ Nghệ ở hành trình còn nhiều gian nan phía trước của họ.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.