Đấu sớm vòng 11 Petro VN Gas V-League 2010

Soán ngôi

Soán ngôi
TP - Tận dụng sân nhà Gò Đậu, Becamex Bình Dương đã đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm vòng 11 V-League 2010 vào chiều qua (7-5) để tạm thời soán ngôi của chính đối thủ.
Soán ngôi ảnh 1
Bình Dương (trái) vượt qua Đà Nẵng  -  Ảnh: T.Vũ

Trận đấu sớm chiều qua là cuộc đấu giữa 2 HLV Sài Gòn: cựu tiền vệ CSG Đặng Trần Chỉnh và cựu tiền đạo CATPHCM Lê Huỳnh Đức. Và người của thế hệ đàn anh - Đặng Trần Chỉnh đã thắng.

Từng là những tiền vệ công và tiền đạo tài hoa nên hai ông Chỉnh và Đức đều bố trí thế trận tấn công. Vì vậy, có thể nói đây là trận đôi công tiêu biểu của V-League, chỉ tiếc là dù có 2 bàn thắng nhưng số cơ hội tạo ra từ hai phía vẫn còn ít, mà chủ yếu là tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Phút 56, tiền đạo Anh Đức đánh đầu mở tỷ số từ cú treo bóng bên cánh trái của Philani. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, lại Philani gạt bóng ngay trong vòng cấm địa cho Huỳnh Kesley đệm bóng vào lưới trống đội khách, ấn định tỷ số 2-0 cho chủ nhà.

Thế trận khá cân bằng, nhưng chủ nhà sắc sảo hơn trong các pha tạo ra cơ hội ăn bàn mà tiêu biểu là hai pha đi bóng kỹ thuật của Huỳnh Kesley qua các hậu vệ đội khách ngay trong vòng 16m50 nhưng đều dứt điểm không thành công.

Cũng có thể nói chân sút Huỳnh Kesley chơi đồng đội như Philani thì có thể Bình Dương đã giành chiến thắng cao hơn.

Trong lúc đó, phía đội khách, 2 tiền đạo được trông đợi là Merlo và Minh Tuấn – những người ghi các bàn thắng đẹp như mơ ở vòng đấu trước – lại tịt ngòi và đôi lúc dẫm chân nhau. Điều này phần nào lý giải tại sao SHB Đà Nẵng thua trận.

Nhưng công bình mà nói, ngoài lợi thế sân nhà, Bình Dương còn bảo toàn được lực lượng. Trong lúc ấy Đà Nẵng phải vắng mặt một số trụ cột như Văn Mẹo, Văn Học, Thanh Phúc, Quốc Anh, Quang Cường.

Và cũng có thể HLV Đặng Trần Chỉnh mát tay. Vì từ khi lên thay HLV Mai Đức Chung, ông Chỉnh đã giúp Becamex Bình Dương vào guồng với 5 trận toàn thắng (kể cả trận đấu này) và ghi vào lưới các đối thủ đến 18 bàn. Một thành tích không thể phủ nhận đối với ông HLV có biệt danh “ghế HLV thì cầu thủ nắm hết 3 chân” này.

Đó cũng là dấu hiệu đội bóng miền Đông Nam bộ đã trở lại cuộc đua vô địch V-League và có vẻ những trận như thua ĐTLA và hòa Hòa Phát HN ngay trên sân nhà Gò Đậu ở đầu mùa đã qua rồi.

Về phía SHB Đà Nẵng, trận thua này đã làm ảnh hưởng tinh thần không nhỏ khi vài ngày sau (12-5) hai đội lại tái đấu trên sân Chi Lăng trong khuôn khổ vòng đấu loại trực tiếp AFC Cup – một trận đấu mà ai thua thì người hâm mộ VN cũng đều tiếc.

Nhưng trước mắt, SHB Đà Nẵng (còn một trận chưa đấu) đành phải nhường thế thượng phong ở mặt trận V-League cho đội bóng đất Thủ vươn lên ngôi đầu bảng sau 11 vòng đấu, ít nhất là cho đến chiều nay.

6 trận đấu còn lại của vòng 11 sẽ khởi tranh chiều nay, và chỉ khi “người anh em” của SHB Đà Nẵng là Hà Nội T&T vượt qua được Vissai Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy thì Bình Dương mới mất ngôi đầu.

MỚI - NÓNG