Sơn "công chúa" tâm sự về Tết Ất Mùi

Đã hơn 10 năm không còn tham dự vào những hoạt động bóng đá đỉnh cao, nhưng cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn vẫn là cái tên được nhiều người hâm mộ nhớ tới.

PV: Khi còn thi đấu, Hồng Sơn là cái tên đình đám hàng đầu của làng bóng đá Việt. Tuy nhiên, thời gian qua anh ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, thế nên những người hâm mộ không có nhiều thông tin về anh. Anh có thể chia sẻ với độc giả công việc và cuộc sống sau khi giải nghệ?

 - 1

Cựu danh thủ Hồng Sơn.

Hồng Sơn: Tôi giải nghệ từ năm 2004, tính đến nay đã được hơn 10 năm. Sau khi "treo giày", tôi làm HLV, trợ lý HLV trưởng cho các đội bóng của Thể Công từ U11 đến U19... thế là cũng được gần 10 năm rồi đấy. Hiện nay tôi đang làm ở phòng Huấn luyện của Trung tâm đào tạo Bóng đá Viettel.

Ngoài ra, tôi cũng sắp xếp thời gian tham gia một số chương trình truyền hình, Game Show như: Cầu thủ tý hon, Hãy chọn giá đúng, Sức sống mới, Thử thách đường phố, Vì bạn xứng đáng...

 - 2

 Cựu danh thủ Hồng Sơn bên cạnh Hoa khôi bóng đá Ngọc Trâm và danh hài Xuân Bắc trong chương trình Cầu thủ nhí VTV3.

Năm Giáp Ngọ đã trôi qua, còn điều gì anh chưa hài lòng?. Trong năm mới Ất Mùi anh có dự định gì đặc biệt không?

- Những mong mỏi của tôi về công tác đào tạo, huấn luyện lớp cầu thủ trẻ nổi trội, đạt thành tích cao còn chưa đạt được. Điều này khiến tôi trăn trở và suy nghĩ rất nhiều.

Tới giờ phút này thì chưa có dự định hay kế hoạch gì đặc biệt nhưng chắc chắn tôi sẽ vẫn tiếp tục, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao. 

Anh và gia đình thường chuẩn bị Tết ra sao?

- Việc chuẩn bị Tết của tôi các năm khá giống nhau. Sau khi hoàn thành công việc, tôi bắt đầu dành thời gian cho gia đình. Tôi cùng vợ dọn dẹp nhà cửa, thay bể cá, chuẩn bị cành đào, cây quất, đi mua thùng bia, chai rượu vang để biếu bạn bè, họ hàng.

Hàng năm, gia đình tôi đều mời bạn bè, họ hàng tới nhà để tổ chức tất niên, tổng kết, đón xuân năm mới đều tổ chức ở nhà. Đây là dịp vợ chồng tôi trổ tài nấu nướng.

Năm nay anh đón Tết ra sao?

- Năm nay cô em gái tôi trong Sài Gòn ra chơi cùng với việc gia đình chào đón thêm thành viên nhí nên ít đi chơi hơn và nhiều thời gian ở nhà hơn các năm. Mùng 1 gia đình tôi đi thăm họ nội, họ ngoại còn mùng 2 về quê nội.

 Tết với một cựu cầu thủ có gì khác so với thời còn thi đấu?

- Bây giờ Tết nhất đến tôi bận bịu hơn xưa rất nhiều. Ngày xưa khi còn là cầu thủ Tết đến thì thảnh thơi lắm hết đá bóng, hết thi đấu thì nghỉ ngơi giữ sức khỏe để ra Tết đi thi đấu thôi.

Còn giờ đây "già" rồi, có gia đình, con cái... Tết đến phải dành thời gian sắm sửa cho gia đình nội ngoại, vợ con rồi anh em, bạn bè nữa.

Trong những ngày Tết, anh và các đồng đội cũ tại Thể Công và Đội tuyển Quốc gia có thường gặp nhau, ôn lại chuyện xưa hay không?

Tôi và đồng đội cũ thường rất hiếm gặp được nhau trong ngày Tết bởi những ngày này ai cũng phải dành thời gian cho gia đình là chính, phải qua Tết chúng tôi mới có thể tụ tập được với nhau. 

- Nghe nói anh là một “đầu bếp” tài năng trong gia đình. Dịp Tết anh có hay tham gia và trổ tài làm cỗ, làm những món ăn đặc biệt đậm phong vị Tết hay không?

Tôi thích phụ giúp việc bếp núc cùng mẹ và vợ hơn là đứng nấu chính, chắc do tôi cũng có khiếu nấu nướng. Tết của tôi thường phải có các món ăn: thịt kho, sườn xào chua ngọt, canh khoai tây, cá trắm kho thịt...

 - 3

Cựu danh thủ Hồng Sơn và cô con gái.

- Tôi thường được bạn bè trên Sông Đà tặng những con cá trắm đen rất to vào dịp Tết, nên Tết năm nào tôi cũng tự tay chuẩn bị một nồi cá trắm kho thịt rất to. Ăn Tết với món cá trắm kho chắc là một phong vị đặc trưng của gia đình tôi ngày Tết.

Là HLV dẫn dắt các cầu thủ trẻ, toàn “trong diện cần mừng tuổi”. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Đội bóng giống như một gia đình lớn, Ban Huấn luyện và HLV thường chọn những ngày đẹp trời để khai xuân, trong ngày đó mọi người cùng có mặt trên sân cỏ tập luyện. Và chắc chắn một thứ không thể thiếu là việc chuẩn bị phong bao lì xì cho các em, tôi thường vinh dự được là người trao lì xì, gửi những lời chúc tới từng vận động viên. Các học trò dù là Đội lớn hay Đội bé cũng đều rất háo hức khi nhận được lì xì lấy may và những lời chúc này.

Thời còn thi đấu, Hồng Sơn là cầu thủ kỹ thuật hàng đầu Việt Nam và đặc biệt luôn chơi fair-play và rất đồng đội. Hiện tại lứa cầu thủ trẻ U19 Việt Nam mà nòng cốt là U19 HAGL đang gây ấn tượng tốt vì lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt và fair-play. Anh đánh giá thế nào về lứa cầu thủ này?

- So với thế hệ cầu thủ U19 hiện nay, thì U19 của Hoàng Anh Gia Lai cũng đang là một thế hệ tốt trong đó có rất nhiều số lượng cầu thủ nổi trội so với mặt bằng chung. Điều đầu tiên có thể khen ngợi là chiến lược đào tạo, đầu tư "dài hơi" 5 năm, 7 năm... của họ tương đối tốt và.

Họ không đặt áp lực phải đạt những thành tích lên cầu thủ của mình khi các em ở lứa tuổi trước khi các em là U19 (11- 18 tuổi) để các em thoải mái rèn luyện và khi đến 19 tuổi các em ở trong tâm thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Anh có lời khuyên gì để các cầu thủ trẻ U19 chơi tốt hơn nữa trong thời gian tới?

- Cần phải khổ luyện và học hỏi, không có gì khác ngoài khổ luyện và học hỏi.

Ngoài ra cần phải có đức tính khiêm nhường, bởi nếu như một cầu thủ đã một chút tài năng và thành công ắt hẳn sẽ được báo chí, dư luận quan tâm đến. Nếu như khi đó cầu thủ lại tự kiêu, tự đại mất đi sự khiêm tốn... mà lười tập luyện, học hỏi thì chắc chắn tài năng đó sẽ sớm lụi bại.

Xuân Ất Mùi, anh có điều gì muốn gửi tới độc giả, người hâm mộ bóng đá?

- Hồng Sơn xin chúc mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Một lần nữa xin cảm ơn anh Hồng Sơn!

Theo Theo danviet.vn
MỚI - NÓNG