Sống lại cơ hội vô địch, Martino muốn học trò đá 'chết bỏ'

Martino thỉnh cầu các học trò đá hết mình ở 2 trận còn lại.
Martino thỉnh cầu các học trò đá hết mình ở 2 trận còn lại.
TPO - Atletico và Real bất ngờ sẩy chân, cơ hội vô địch lại thắp sáng với Barca. HLV Martino đã tập trung tất cả các cầu thủ lại và thỉnh cầu họ chơi với quyết tâm cao nhất. Ông muốn ra đi trong danh dự.

Khi Barca bị Getafe cầm hòa 2-2 trên sân nhà ở vòng 36 La Liga, HLV Martino đã lên tiếng nhận trách nhiệm về mình, đồng thời khẳng định đội chủ sân Nou Camp không xứng đáng vô địch mùa này. Nhưng một ngày sau, khi Atletico và Real bất ngờ sẩy chân, chiến lược gia người Argentina đã thay đổi quan điểm.

Nếu Barca thắng 2 trận còn lại, bao gồm cả cuộc tiếp đón Atletico, trong khi Real vấp ngã thêm ít nhất một lần nữa, ngôi vô địch La Liga sẽ cập bến xứ Catalan.

Trước khi buổi tập sáng qua bắt đầu, Martino đã tập hợp tất cả các cầu thủ và dành vài phút để nói chuyện. Ông khẳng định mình sẽ rời Nou Camp khi mùa giải khép lại và hy vọng có thể làm được một điều gì đó cho đội bóng.

Không trịch thượng, thay vào đó là thái độ khẩn khoản, vị HLV người Argentina đề nghị các cầu thủ chơi hết mình, đá "chết bỏ" trong 2 lượt đấu cuối. Đại diện cho nhóm cầu thủ, Xavi ủng hộ Martino và tuyên bố tất cả sẽ coi hai trận còn lại như chung kết.

Ngoài chuyện giãi bày tâm tư với các học trò, Martino cũng nhắc lại quá khứ hào hùng của Barca, trong đó có đề cập đến màn lội ngược dòng không tưởng ở mùa 1993/1994. 20 năm trước, Barca từng bị Derpotivo bỏ xa 3 điểm trước 5 vòng cuối (tính 2 điểm 1 trận thắng).

Vậy mà nhờ tinh thần quật khởi, thầy trò Johan Cruyff đã thắng một lèo 5 trận cuối, san bằng cách biệt về điểm số với Derpotivo, đồng thời lên ngôi nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sao Martino lại biết chi tiết ấy. Nhưng với những ai trong cuộc, nó lại chẳng bất ngờ. Martino vốn là một người hâm mộ của Barca. Trong quyết định dẫn dắt đội bóng xứ Catalan hồi tháng 7 năm ngoái, ông không hề màng tới danh vọng hay tiền bạc, mà tất cả vì tình yêu.

Đáng tiếc, cái thế thoái trào của La Blaugrana khiến Martino không thể có một mùa giải ưng ý. Ông đã quyết định rời ghế và bây giờ chỉ muốn mình không bị coi là kẻ tay trắng ra đi.

MỚI - NÓNG