Sông Lam lên hương, Kiên Giang sập bẫy

Sông Lam lên hương, Kiên Giang sập bẫy
TP - Chiều qua, hai trận đấu trên sân Vinh và trên sân Tân An đều là trận cầu 6 điểm cho việc tranh ngôi đầu bảng và tránh suất xuống hạng. Kết quả là chủ nhà đều giành chiến thắng.

> Trước vòng 17 V-League: Hai đầu 'sống mái'
> Đá bù vòng 7 V.League: SHB Đà Nẵng thua sốc Đồng Nai

ĐTLA (đỏ) thắng một trận quan trọng. Ảnh: Dương Thu
ĐTLA (đỏ) thắng một trận quan trọng. Ảnh: Dương Thu.

Lực lượng đồng đều khiến cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Vinh càng thêm kịch tính. Ngoài mục đích củng cố ngôi đầu bảng, SLNA và cá nhân Lê Công Vinh muốn có một chiến thắng để ngày chia tay được trọn vẹn. SLNA quyết đánh bại HAGL để trả món nợ thua 1-2 ở lượt đi. HAGL cũng không muốn thua trong cuộc chiến ngôi đầu.

SLNA là đội bóng chơi tấn công tốt nhất với 36 bàn sau 16 vòng, trong đó Công Vinh ghi 14 bàn. Trong lúc đó HAGL là đội chơi phòng ngự tốt nhất với 13 bàn thua va 6 trận giữ sạch lưới. Cả 2 đều có cách xây dựng đội bóng tương đối giống nhau, với sự kết hợp các cầu thủ trẻ và ngoại binh chất lượng.

Hai đội nhập cuộc với lối chơi gắn kết, thế trận cân bằng. Phía chủ nhà SLNA, tiền đạo trẻ Phi Sơn được HLV Hữu Thắng tung ra sân ngay từ đầu. Sau nhiều pha đột phá không thành công, phút 31, từ pha đá phạt bên cánh phải, Phi Sơn câu bóng vào trung lộ để Hector vô lê ghi bàn cận thành mở tỷ số.

Sau bàn thua, đặc biệt là trong hiệp 2, HAGL đã dâng cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Họ đôn trung vệ Marcelo lên đá tiền đạo, đồng thời thay người để chuyển đội hình thiên về tấn công, còn SLNA chơi phòng thủ phản công. Nhưng đội khách của HLV Choi Yoon Gyum vẫn không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự của chủ nhà.

Công Vinh được chờ đợi vì bàn thắng thứ 100 của anh ở đấu trường V-League nên anh là tâm điểm chú ý của trận đấu, nhưng anh lại chơi mờ nhạt. Dù sao SLNA cũng giành chiến thắng tối thiểu để củng cố ngôi đầu, hơn HAGL 4 điểm.

Trong trận đấu được xem là “chung kết ngược”, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để có được chiến thắng vô cùng quan trọng trước K.Kiên Giang.

Xác định trận đấu một mất một còn, cả chủ nhà ĐTLA và K.Kiên Giang đều đã nhập cuộc với quyết tâm cao và thái độ thận trọng. Đội chủ nhà gặp mất mát nhỏ về lực lượng khi Phan Lê Issac và Quốc Huân vắng vì thẻ phạt. Trong khi đó, K.Kiên Giang tận dụng được tất cả những cầu thủ tốt nhất trong thời điểm hiện tại.

ĐTLA đang có lợi thế lớn khi hơn 1 điểm và được đá sân nhà trong cuộc đối đầu trực tiếp. Họ đã có chiến thắng 3-2, đúng bằng trận mà họ đã thua chính đối thủ trên sân Rạch Giá.

Phan Tấn Tài mở tỷ số ở phút thứ 3, Gilson Campos xuất sắc lập một cú đúp (phút 34 và 69 trên chấm 11m). Kiên Giang gỡ được 2 bàn do công của trung vệ Hendricks ở phút 56 và Suleiman phút 90. Thắng trận quan trọng này, ĐTLA cũng bỏ xa đối thủ 4 điểm và để nỗi buồn lại cho Kiên Giang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".