“Sóng ngầm” thành Vinh đã lên đến đỉnh điểm (?!)

“Sóng ngầm” thành Vinh đã lên đến đỉnh điểm (?!)
Sông Lam Nghệ An – kỷ lục gia 3 năm vô địch quốc gia cùng “hattrick” 3 năm liên tiếp vô địch Siêu Cúp bỗng nhiên rơi vào “vùng xoáy”.

Thua 3 trận liên tiếp trong 4 vòng đầu V-League 2005, Pjico Sông Lam Nghệ An đã tụt xuống áp chót bảng xếp hạng. Trận thua thứ 3 chiều Chủ nhật qua đã khiến rất đông các fan đội bóng xứ Nghệ thực sự bất bình, bởi đây là trận thua ngược 2-3 chưa từng có của SLNA ngay trên sân nhà sau khi đã dẫn 2-0 trước tân binh Hoà Phát Hà Nội trong thời gian 11 phút đầu trận đấu. Điều gì đang xảy ra với Pjico Sông Lam Nghệ An?

Những ai lấy bóng đá làm nghiệp, hay chỉ là khán giả hâm mộ cũng đều hiểu được một điều là: với 1 đội bóng (nhất là đội bóng được đánh giá là chỉ bằng 6-7 phần so với đối phương) mà thua trước 2 bàn chỉ trong 11 phút thì trận đấu coi như đã kết thúc. Chỉ có thua thêm chứ đừng nói gỡ hoà. Thần kinh sắt như đội tuyển Đức chưa chắc đã làm nổi chuyện này.

Đội mới lên hạng như Hoà Phát thì... đừng có mơ. Ấy vậy mà đội bóng này đã gỡ 1 lèo 3 bàn, giành trọn 3 điểm trên sân đối phương khiến khán giả thành Vinh bàng hoàng.

Điều lạ lùng là sau khi thắng 2 bàn và đối phương đang hoang mang cực độ, các cầu thủ Pjico.SLNA lại không muốn ghi thêm bàn nữa. Họ để Hoà Phát hồi lại và liên tiếp ghi bàn.

Kịch tính xẩy ra khi ở phút 47, tiền vệ Lê Quốc Vượng mới mãn hạn treo giò của chủ nhà đã đánh hậu vệ Nguyễn Hồng Nam (Hoà Phát) để trọng tài Lương Trung Việt phải rút thẻ đỏ để gần như nguyên cả hiệp 2 còn lại Pjico Nghệ An phải đá kém 1 người.

Một lãnh đạo của  Pjico.SLNA đã thốt lên: “Có một cầu thủ như Quốc Vượng trong đội hình, thua là phải”. Thế nhưng những người thấu hiểu nội tình của đội bóng xứ Nghệ thì lại không nghĩ thế. Đá thế thua là đúng nhưng nguyên nhân không hoàn toàn chỉ là chiếc thẻ đỏ của Quốc Vượng. Phải có 1 lý do nào khác lớn hơn, bao trùm hơn. 

Người ta nghĩ đến cuộc cải tổ ở đội bóng xứ Nghệ sau Cúp quốc gia 2004 khi đội Pjico.SLNA thua Thể Công ngay trên sân Vinh. Cuộc cải tổ mang tính chất đấu đá nội bộ hơn là cách mạng đã làm đội SLNA yếu đi rất nhiều.

Các ông thầy ra đi, các trò ở lại luôn không có phương hướng mặc dù BLĐ mới của SLNA đã tạo cho họ một phương hướng là xây dựng một  Pjico.SLNA hùng mạnh, đoàn kết, kỷ luật. Trận thua Hoà Phát chỉ là đỉnh điểm của sự không thống nhất trong nội bộ, mỗi người trông về một hướng. Nói là đỉnh điểm vì trước đó, tuy không có ai bị thẻ đỏ nhưng Pjico.SLNA cũng đã thua Hoa Lâm Bình Định 0-1 khá dễ dàng trên sân Qui Nhơn.

HLV Nguyễn Văn Thịnh được đưa ra làm người chèo lái con thuyền... không bến ấy. Ông Thịnh đã không làm được gì nhiều để hàn gắn đội bóng  khi có không ít những cầu thủ cứ muốn nó rã ra để ra đi.

Dưới những lý do như khả năng chuyên môn của ông có hạn, chỉ quen việc huấn luyện đội trẻ mà không có kinh nghiệm huấn luyện nâng cao, giải V-League khác hẳn giải hạng nhì mà ông Thịnh từng “chiến đấu” dưới vai trò HLV trưởng của đội Hà Tĩnh... để các học trò không hợp tác với ông. Chính những người trong cuộc đã nói ra điều này. Sự bất tín nhiệm tuy không được công khai nói ra nhưng sự thực là nó âm ỉ trong đội.

Những người tinh ý cho rằng 11 phút đầu trận ghi 2 bàn là cách các cầu thủ Pjico.SLNA “đá cho biết” nhưng 79 phút còn lại lại là thời gian “không đá cho biết”. Hình như “người ta” muốn nói rằng thực lực của đội không phải èo uột đâu mà thua chỉ là cách tỏ thái độ, cách gây áp lực đấy thôi.

Cần nói thêm về chi tiết Lê Quốc Vượng chủ ý đánh Nguyễn Hồng Nam để bị đuổi khỏi sân. Lê Quốc Vượng  tính tình nóng nảy, từng làm tan nát bao con tim người hâm mộ Việt Nam vì chiếc thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 22.

Lúc đó, Quốc Vượng đâu có muốn làm đội nhà yếu đi. Thế nhưng sự nóng nảy của cầu thủ này trong chiều Chủ nhật qua khiến các fan xứ Nghệ cho là chủ tâm gây hoạ cho đội nhà. Pjico.SLNA hôm nay không còn như SLNA cách đây vài năm nữa.

Lúc đó SLNA ra sân là mang tinh thần quyết chiến, quyết thắng chứ đâu có ỉu xìu, thua cũng xong mà được thì... chưa chắc đã cần thiết. Phải chăng đó là hậu quả của cuộc cách mạng nửa vời cuối mùa bóng trước?

Trận thua Hoà Phát chiều 27/2 là một vết đen của bóng đá Nghệ An. Thua ngay trên “thánh địa” của mình trong điều kiện đối phương thực lực yếu hơn hẳn sắp vỡ trận có thể thua đậm.

“Sóng ngầm” đang cuộn lên trong nội bộ Sông Lam. Nếu lãnh đạo CLB không mạnh tay ngăn chặn thì cơn sóng dữ này có thể đẩy Pjico SLNA rớt hạng dù V-League mùa này mới chỉ qua 4 vòng đấu. 

MỚI - NÓNG