Sông Thames êm đềm

Sông Thames êm đềm
TP - Bóng đá Anh có thời gian dài luôn khởi động mùa giải bằng những cuộc khẩu chiến giữa các chiến lược gia. Tuy nhiên, kỷ nguyên hậu Ferguson đang êm đềm hơn bao giờ hết, ít nhất cho đến ngày khai màn cuối tuần này.

> MU trả giá đắt sau trận Siêu cúp Anh
> Persie lập cú đúp giúp MU giành Siêu cúp Anh

Ba nhân vật chính mùa giải mới: Pellegrini, Moyes và Mourinho. ảnh: GETTY IMAGES
Ba nhân vật chính mùa giải mới: Pellegrini, Moyes và Mourinho. ảnh: GETTY IMAGES.

Khi bắt đầu mùa giải đầu tiên với MU năm 1986, Alex Ferguson vẫn chỉ là người học việc, nhìn cuộc chơi của ông lớn như Liverpool thời điểm đó. Nhưng khi ông kết thúc, sự nghiệp của Sir Alex lừng lẫy đi vào lịch sử với 21 danh hiệu vô địch.

Giờ đây, thời kỳ hậu Ferguson bắt đầu, cũng là giai đoạn khởi đầu của David Moyes. Không có danh hiệu nào cùng Everton, nhưng Moyes vẫn được chọn thay thế Ferguson bởi tính ổn định 11 năm cầm quyền, thay vì cái tên Jose Mourinho, một trong những tài năng lớn nhất trong giới HLV nhưng luôn bị mang tiếng “nhảy việc” liên tục.

Bản quyền truyền hình Premier League trong ba năm tới tăng chóng mặt lên 8,5 tỷ euro, do vậy, mỗi CLB dự giải, kể cả các CLB tí hon như Crystal Palace, Cardiff hay Hull, đều nhận ít nhất 90 triệu euro mỗi mùa.

Không được tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Mourinho vẫn trở lại với Premier League sau 6 năm tìm kiếm vinh quang cùng Inter Milan và Real Madrid. Mourinho lần này bớt ồn ào hơn so với thời kỳ đầu làm việc tại Chelsea. Lý do có lẽ ông đã già dặn hơn so với trước và cũng vì phần ông thiếu mất đối trọng để có những cuộc khẩu chiến như với Ferguson trước đây.

Với Moyes, Mourinho chưa có phát biểu nào đụng chạm, vì thế cũng chưa có cuộc tranh cãi bên lề nào giữa hai nhân vật chính mùa giải năm nay. Tuy nhiên, khi MU tiếp Chelsea ở vòng hai ngày 26/8, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra.

Bên cạnh Mourinho và Moyes, cái tên Manuel Pellegrini cũng đáng được nhắc đến. Ông tới nước Anh lần đầu tiên với sứ mệnh vực lại con tàu đi chệch hướng Man City. Pellegrini đang làm tốt công việc của mình khi âm thầm tái thiết đội bóng với khoản chi tổng cộng lên tới 130 triệu euro.

Cũng không thể bỏ qua cái tên Arsenal. Dù chưa chi một xu vào thị trường chuyển nhượng như CEO Ivan Gazidis tuyên bố trước đó, nhưng dưới bàn tay nhào nặn tài ba của “giáo sư” Wenger, Arsenal tiếp tục là vật cản cho bất cứ ông lớn nào. Song có thể thấy rằng, fan Arsenal đang ghen tỵ với Tottenham, láng giềng bắc London đã đầu tư 65 triệu euro tăng cường đội hình nên mục tiêu hất Arsenal ra khỏi top 4 là khả thi, bất chấp có thể mất Gareth Bale.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG