Stoke-M.U (1-1): Falcao 'khai hỏa', Quỷ đỏ vẫn hòa

Tình huống mở tỷ số của Stoke.
Tình huống mở tỷ số của Stoke.
TPO - Bàn thắng của Falcao là không đủ để giúp MU rời sân Britannia của Stoke với 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu đầu tiên của năm 2015. Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Louis van Gaal.

Ở cuộc gặp tại lượt đi trên sân Old Trafford, M.U đã vô cùng nhọc mệt mới đánh bại được Stoke với tỷ số 2-1. Một chiến thắng mà sau đó, chính HLV Van Gaal phải thốt lên rằng, “Stoke đã khiến Man United không thể chơi thứ bóng đá tốt nhất”.

Tái đấu ở lượt về tối nay, Stoke tiếp tục chứng tỏ họ là “hòn đá tảng” đối với đoàn quân Quỷ đỏ. Đội chủ sân Britannia ghi bàn ngay cơ hội đầu tiên mà họ có được. Phút thứ 3, khi hàng thủ của M.U vẫn còn chưa bắt nhịp được trận đấu, “Sếu vườn” Crouch đánh đầu chuyền bóng cho Shawcross sút tung lưới thủ thành De Gea, mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

XEM bàn mở tỷ số của Stoke:

Sau bàn thua, M.U buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Dẫu vậy, hàng tiền vệ của họ chơi quá máy móc, thiếu sự sáng tạo nên các “tay súng” như Van Persie và Falcao không được tiếp đạn đầy đủ.

Phải đợi tới phút 26, M.U mới san bằng được cách biệt nhờ một tính huống cố định: Từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, Carrick chuyền bóng cho Falcao băng vào rất nhanh dứt điểm cận thành.

Stoke-M.U (1-1): Falcao 'khai hỏa', Quỷ đỏ vẫn hòa ảnh 1

Bàn gỡ của Falcao.

XEM bàn gỡ hòa của M.U:

 

Có được bàn gỡ nhưng lối chơi của M.U không bốc lên được. Họ thiếu những đường chuyền quyết định, cũng như cả sự hứng khởi của các đợt lên bóng. Trong khi đó, hậu tuyến của Quỷ đỏ tỏ ra khá mong manh trước những đòn phản kích tốc độ của Stoke. Thậm chí, phút thứ 70, cột dọc đã cứu thua cho M.U sau cú đánh đầu hiểm của Crouch.

1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. M.U nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 10 sau một trận đấu "hú hồn".

CĐV M.U có thể tiếc nuối khi ở trận đấu này, trọng tài đã không cho Quỷ đỏ hưởng phạt đền ở phút thứ 6 trong tình huống bóng chạm tay Walters trong vòng cấm địa Stoke sau pha đánh đầu của Shaw. Tuy nhiên, họ cũng đừng quên rằng bóng cũng đã tìm tới tay của Smalling sau cú đánh đầu của Crouch ở phút 65.

MỚI - NÓNG