Sự thú vị của đội “vé vớt” tại Viettel World Cup 2016

Sự thú vị của đội “vé vớt” tại Viettel World Cup 2016
Mytel là đội bóng cuối cùng có vé tham dự Viettel World Cup 2016, nhưng chính họ lại đang là đội bóng có phong độ cao nhất, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải.

Khi Viettel World Cup 2016 chuẩn bị khởi tranh, danh sách các đội tham dự giải không hề có tên Mytel (tên thương hiệu của Viettel ở thị trường Myanmar). Lý do bởi Myanmar là thị trường mới của Viettel, nơi Viettel mới đang xây dựng những cơ sở đầu tiên để chuẩn bị kinh doanh. Lúc đó, 16 đội tham dự giải đã được xác định, việc bốc thăm chia bảng chuẩn bị được tiến hành. Người Myanmar lẽ ra sẽ phải chờ thêm hai năm để được dự ngày hội bóng đá toàn cầu của Viettel.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau chuyến công cán của Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng tới Myanmar cách đây ít lâu. Sau khi ký hợp đồng hợp tác tại Myanmar, ông Hùng lập tức gửi đề nghị tham dự World Cup tới Mytel. Viettel tin rằng lời mời đó chính là hành động thể hiện sự tôn trọng của Viettel dành cho thị trường Myanmar.

Vậy là trong một quãng thời gian rất ngắn, đội bóng Mytel được thành lập. Sự có mặt của Mytel đã nâng tổng số đội tham dự giải lên con số 17, tạo ra một bảng đấu có 5 đội và gây khá nhiều rắc rối “dễ chịu” cho ban tổ chức.

Sự thú vị của đội “vé vớt” tại Viettel World Cup 2016 ảnh 1

Mytel (áo đỏ) đã xuất sắc tiến vào vòng chung kết với những trận thắng ấn tượng tại giải Viettel World Cup 2016.

Về phần Mytel, họ chỉ có hơn nửa tháng ngắn ngủi để chuẩn bị dự giải. Myanmar là quốc gia duy nhất không có giải đấu nội bộ (vì không đủ thời gian). Cầu thủ của họ được tập hợp vội vã từ những đơn vị khác nhau và chỉ có nửa tháng đá tập.

Nhưng với Mytel, nửa tháng đã là quá đủ. Đội bóng non trẻ tới từ Myanmar tiến vào Viettel World Cup với một khí thế đáng kinh ngạc. Họ đánh bại Tanzania với tỷ số 2-0, vượt qua công ty M1 3-0 trước khi thắng hủy diệt 6-3 trước Viettel Quảng Nam. Chiến thắng gần nhất với tỷ số 7-2 trước Viettelimex đã đưa Mytel vào tới bán kết.

Ai đó có thể bất ngờ nhưng người Mytel thì không. Đất nước Myanmar vốn nổi tiếng với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Năm 2014, đội tuyển U20 Myanmar đã giành vé dự U20 World Cup. Vài năm trở lại đây, Myanmar cũng trở thành điểm đến của thể thao khu vực khi đăng cai hàng loạt giải đấu lớn như SEA Games 2013, Giải U19 châu Á 2014 và AFF Cup 2016.

Sự thú vị của đội “vé vớt” tại Viettel World Cup 2016 ảnh 2

Các cầu thủ đền từ Myanmar với thể hình không quá vượt trội.

Anh Hoàng Quốc Hưng, một thành viên Việt Nam trong Mytel, tự hào: “Myanmar có rất nhiều giải đấu phong trào và các cầu thủ cũng hay tham gia. So với những nhân viên Viettel bình thường, nhân viên Viettel Myanmar chơi bóng nhiều hơn. Mỗi khi có giải đấu, họ đều tham gia.”

Các cầu thủ Mytel có sức khỏe và kỹ thuật tốt nên dễ dàng kiểm soát trận đấu. Cả khi đá với những đối thủ khỏe hơn, các bạn ấy vẫn phối hợp rất tốt. Điểm yếu duy nhất của đội là rào cản ngôn ngữ.”

Sự phát triển của bóng đá phong trào đã tạo nên một thế hệ trẻ đầy tình yêu với bóng đá. The Paing Ko, thành viên đội Mytel, là một ví dụ: “Mỗi tuần, tôi đá bóng ít nhất một trận. Tất cả các cầu thủ Myanmar khác ở Mytel cũng vậy. Giới trẻ Myanmar rất thích bóng đá. Đây là môn thể thao được yêu thích nhất tại đây.

Sự thú vị của đội “vé vớt” tại Viettel World Cup 2016 ảnh 3

Chỉ còn 1 trận đấu nữa là tìm ra quán quân của mùa giải năm nay, tổ trọng tài đã có quãng thời gian làm việc nghiêm túc, công minh.

Năm 2014, đội tuyển U20 Myanmar giành quyền tham dự World Cup đã cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Myanmar. Người Myanmar rất vui với sự kiện đó, nó là bằng chứng cho tình yêu bóng đá của chúng tôi”.

Cùng với Lào, Campuchia, Mytel Myanmar là đội tuyển nước ngoài có nhiều nét văn hóa và lịch sử tương đồng với Việt Nam. Tiền vệ Ye Wai Yan Soe (1987) chia sẻ: “Con người Việt Nam rất niềm nở và hiếu khách. Khung cảnh và nét văn hóa của hai đất nước có rất nhiều nét tương đồng. Chúng tôi đã được ban tổ chức đưa đi thăm một số nơi như Lăng bác, hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ...

Chúng tôi là những người còn rất trẻ, chưa có cơ hội đi ra nước ngoài nhiều, chưa hiểu về lịch sử Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng được học về chiến tranh chống Mỹ và chống Pháp. Đến Việt Nam, tôi thấy đất nước của các bạn đang trên đà phát triển, tôi thấy rất nhiều tòa nhà đẹp, cơ sở vật chất phát triển hơn đất nước chúng tôi”.

Sự thú vị của đội “vé vớt” tại Viettel World Cup 2016 ảnh 4

Cùng với cầu thủ đến từ các quốc gia khác, các cầu thủ Mytel đã được đi tham quan Hà Nội để hiểu hơn về đất nước sắp triển khai mạng viễn thông tại đất nước họ.

Một trong những điểm du lịch mà các cầu thủ Mytel ấn tượng nhất là Hồ Hoàn Kiếm và Lăng Bác. Nyi Nyi Aung (1993) đã không ngớt lời khen ngợi hai danh thắng nổi tiếng ấy: “Tôi thích hồ Hoàn Kiếm. Giữa một thành phố phát triển mà nổi lên một bờ Hồ với rất nhiều cây xanh. Nó tạo cho tôi cảm giác rất yên bình như ở vùng quê. Tôi còn thích thú với việc thăm khuôn viên lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất ấn tượng với nhà sàn Bác Hồ. Tôi có tìm hiểu và biết Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại. Căn nhà rất đơn sơ nhưng việc giữ gìn tốt đã khiến hiện trạng căn nhà được giữ nguyên như cũ”.

So với các đội tuyển châu Phi và châu Mỹ, các cầu thủ Mytel thích nghi với việc ăn uống tại Việt Nam khá dễ dàng. Nyi Nyi Aung tiếp tục: “Văn hóa Việt Nam và Myanmar có nhiều nét tương đồng nên thức ăn cũng có những nét tương đồng nhất định. Trong các món Việt Nam mà tôi từng thưởng thức, chúng tôi thích phở nhất. Ai cũng thích món phở. Tôi biết đó là món ăn truyền thống của Việt Nam nhưng nó cũng rất phù hợp với khẩu vị người Myanmar.

Nếu có thể, tôi hy vọng mình sẽ trở lại Việt Nam một lần nữa. Còn rất nhiều điều ở nước các bạn mà chúng tôi chưa khám phá hết”.

Theo Theo BongdaPlus
MỚI - NÓNG