'Sư tử' Anh 'chết cóng' trên đất Nga

'Sư tử' Anh 'chết cóng' trên đất Nga
TPO -  Cầu thủ vào thay người Pavlyuchenko đã ghi cả hai bàn trong hiệp hai giúp chủ nhà Nga lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh 2-1 ở trận đấu vòng loại Euro 2008 đêm 17/10.
'Sư tử' Anh 'chết cóng' trên đất Nga ảnh 1
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Anh

Mặc dù làm khách tại Moscow nhưng tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn nhờ loạt trận thắng gần đây. Ưu thế tâm lý đó đã được chuyển hóa bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ cú vô lê chính xác của tiền đạo Wayne Rooney ở phút 29.

Nếu kết quả này được giữ đến hết trận, tuyển Anh sẽ sớm giành quyền lọt vào VCK Euro 2008 diễn ra mùa hè tới tại Áo và Thụy Sĩ. Song, diễn biến sau đó đã chống lại người Anh.

'Sư tử' Anh 'chết cóng' trên đất Nga ảnh 2
Niềm vui của Pavlyuchenko và đồng đội

Cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Pavlyuchenko đã có đêm thi đấu rực sáng. Đầu tiên là pha gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền sau khi ở phút 69 do trước đó Rooney cản trái phép Konstantin Zyryanov trong vòng cấm.

Bốn phút sau đó, lại chính Pavlyuchenko đã làm cho 'những chú Sư tử Anh' chết lặng sau khi đánh bại thủ môn Paul Robinson với cú đệm bóng ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà Nga.

Với chiến thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp, Nga tiếp tục nuôi hy vọng giành vé tham dự VCK năm tới trong khi cơ hội cho tuyển Anh lại trở nên rất mong manh.

MỚI - NÓNG