Tiếp sau trận đấu tuyệt vời trước Liverpool trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League, Drogba lại chứng tỏ sức mạnh và khả năng làm bàn của mình bằng cú đúp vào lưới Bolton trong khuôn khổ vòng 32 Premiership thứ Bảy vừa qua. Cú đúp của anh vào các phút 48', 63', giúp Chelsea chiến thắng 4-3 và tiếp tục cuộc đua với 2 “Quỷ đỏ”, Liverpool và MU.
Ngược lại, trận đấu giữa tuần qua, người ta nhắc nhiều tới trung vệ người Serbia, Ivanovic với 2 pha đánh đầu thành bàn vào lưới Liverpool. Nhưng không thể không kể đến những nỗ lực uy hiếp khung thành của Drogba, và bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 vào cuối trận, bàn thắng thứ 6 vào lưới Quỷ đỏ vùng Merseyside.
Phát biểu sau trận đấu, Drogba, một mặt cảnh báo các đồng đội hãy cảnh giác ở trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge. Với bản thân mình, anh mong tiếp duy trì được phong độ và bản năng làm bàn tuyệt vời hiện nay. “Cuộc đối đầu với Liverpool trên sân Anfield là trận đấu tuyệt vời nhất của tôi ở mùa giải năm nay. Điều quan trọng là tôi phải duy trì được phong độ này”.
Đối với một tiền đạo, đá càng nhiều thì cơ hội làm bàn càng lớn. Nhưng với Drogba thì không hẳn như vậy. Trong mùa giải năm nay anh đã 3 lần dính chấn thương, phong độ cũng không ổn định. Nhưng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn từ gần 2 tháng nay.
Trong tháng 3, Drogba đã có 3 trận liên tiếp ghi bàn. Ưu thế này tiếp tục được anh mang sang tháng 4. Tính trong 7 trận gần đây, cầu thủ này ghi được 6 bàn thắng và nói theo lời của HLV Hiddink, anh thực sự đã tìm lại được mình.
Điều này có liên quan đến việc ông Abramovich mời thầy phù thủy hồi cuối tháng 2 hay không? Chưa ai rõ. Chỉ biết rằng sau khi tỷ phú người Nga mời thầy phủ thủy David Brian từ New York tới làm phép cho Chelsea, đội bóng này đã khởi sắc thực sự. Riêng với Drogba cũng được thầy làm phép để ghi bàn và tính tới nay, anh đã có 6 bàn trong 7 trận đấu. Không tin không được!
Mai Hà
Tổng hợp