Tái chiếm ngôi đầu, U23 Thái Lan thách thức thầy trò Miura

Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng chiến thắng.
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng chiến thắng.
TPO - U23 Thái Lan đã chính thức đòi lại ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games bằng chiến thắng đậm đà 5-0 trước U23 Brunei. Một sự chuẩn bị suôn sẻ của thầy trò Choketawee Promrut cho trận cuối gặp U23 Việt Nam.
Cũng như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đã toàn thắng cả 3 trận mở màn, giành trọn vẹn 9 điểm. Tuy vậy, họ phải xếp dưới thầy trò Miura do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Loạt trận thứ 4, thầy trò Choketawee Promrut đá sớm hơn U23 Việt Nam 1 ngày và đây chính là cơ hội tuyệt vời để họ đòi lại ngôi đầu. Đối thủ của U23 Thái Lan là đội bóng yếu nhất bảng U23 Brunei.
Với lực lượng có đến gần một nữa là sinh viên, không qua đào tạo chuyên nghiệp, U23 Brunei đã không thể tạo lên bất ngờ gì tại giải. 3 trận liên tiếp, họ toàn thua, trong đó có trận thua đậm tới 0-6 trước U23 Việt Nam trong ngày mở màn. Trước U23 Thái Lan vượt trội về mọi mặt, nhiều người tin rằng, U23 U23 Brunei sẽ lại hứng chịu cơn mưa gôn. Thực tế đã diễn ra như vậy.
90 phút tại sân Bishan, U23 Brunei chỉ biết lùi về chống đỡ sức tấn công của U23 Thái Lan và việc để thua 5 bàn còn là ít. Những người lập công cho nhà ĐKVĐ là Chenrop Samphaodi (cú đúp), Thitipan Puangchan, Tristan Do và Nurul Sriyankem. Như vậy, U23 Thái Lan đã chính thức giành vé bán kết. Lượt trận cuối cùng, họ sẽ gặp U23 Việt Nam và có lẽ đây sẽ là trận tranh thứ hạng nhất nhì bảng B giữa hai đội. Vào tối mai, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Đông Timor.
Chuyển sang bảng A. U23 Indonesia đã gây thất vọng tràn trề trong ngày mở màn khi để thua U23 Myanmar với tỷ số 2-4. Cứ ngỡ trước một U23 Campuchia đã tiến bộ vượt bậc và vừa thắng U23 Philippines 3-1, đội bóng của HLV Aji Santoso sẽ lại gục ngã tiếp. Nhưng không, họ đã chơi một trận bùng nổ và cho thấy lại phần nào tư thế của một đội bóng hàng đầu khu vực.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Indonesia đã tràn lên tấn công, tạo ra một khí thế nghẹt thở. Họ liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm và khép lại trận đấu với việc ghi tới 6 bàn thắng. Những người lập công cho đội bóng xứ Vạn đảo là Muchlis Hadi Ning Syaifulloh (hat-trick), Ahmad Noviandani, Wawan Febrianto và Dormono. Trong khi đó, bàn danh dự của U23 Campuchia được ghi bởi Prak Mony Udom.
Như vậy, cục diện bảng A lúc này đã trở nên rất gay cấn. U23 Myanmar tạm dẫn đầu với 6 điểm. Trong khi đó, U23 Indonesia, U23 Singapore và U23 Campuchia cùng có 3 điểm. Chỉ có U23 Philippines là chưa có điểm nào.
MỚI - NÓNG