Tái đấu Atletico Madrid, HLV Klopp sợ cầu thủ nào nhất?

HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
HLV Jurgen Klopp của Liverpool.
TPO - Chia sẻ trước thềm cuộc tái đấu với Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League, HLV Jurgen Klopp nhấn mạnh, Joao Felix chính là ngôi sao nguy hiểm nhất bên phía đối phương và các học trò của ông cần phải rất lưu tâm tới chân sút người Bồ Đào Nha này.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League, Liverpool đã trải qua một trận đấu bế tắc thực sự trước chủ nhà Atletico Madrid. Suốt 90 phút, họ không thể dứt điểm lần nào trúng đích và rồi thua chung cuộc 0-1. Kết quả này khiến nhà ĐKVĐ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp, bất chấp trận lượt về diễn ra vào rạng sáng mai, họ sẽ được đá trên sân nhà Anfield.

Trước khi cuộc tái đấu diễn ra, HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã có những nhận xét về đối thủ. Theo nhà cầm quân người Đức, Atletico Madrid không chỉ phòng ngự rất chặt chẽ và khoa học, mà còn sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ rất nguy hiểm, đặc biệt là Joao Felix. Theo HLV Klopp, các học trò của ông cần phải rất lưu tâm tới tiền đạo người Bồ Đào Nha trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn.

"Tôi nghe nói Morata dính một chấn thương nhẹ và Joao Felix sẽ ra sân ngay từ đầu. Cậu ấy là một cầu thủ nguy hiểm, cậu ấy nhanh và tinh quái, không dễ để ngăn cản Felix. Chắc chắn cậu ấy sẽ mang đến những khó khăn cho hàng thủ Liverpool, chúng tôi cần một kế hoạch cụ thể để ngăn cản cậu ấy", HLV Jurgen Klopp cho hay.

"Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn, bởi Atletico Madrid không dễ bị đánh bại. Họ có một lối chơi chặt chẽ và một HLV giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Toàn đội đang duy trì trạng thái tốt, hy vọng NHM tại Anfield sẽ là chỗ dựa giúp chúng tôi hướng đến một chiến thắng", nhà cầm quân người Đức nói thêm.

Bước vào cuộc tái đấu với Atletico Madrid, HLV Klopp sẽ không có sự phục vụ của một loạt trụ cột gồm Xherdan Shaqiri, Andrew Robertson, Jordan Henderson và Alisson Becker. Bên phía Atletico Madrid, HLV Diego Simeone cũng sẽ không thể tung ra sân Renan Lodi, Alvaro Morata và Thomas Lemar.

MỚI - NÓNG