Tạm biệt Zizou!

Tạm biệt Zizou!
TP - Tôi đã thực sự không tin vào mắt mình, kể cả khi truyền hình chiếu đi chiếu lại cú húc đầu của Zidane vào giữa ngực Materazzi khiến anh chàng Italia cao to này ngã vật xuống đất.
Tạm biệt Zizou! ảnh 1
Sau cú húc đầu của Zidane, Materazzi ngã vật xuống sân

Không phải một cú kungfu, cũng chẳng phải một đòn boxing, mà là một cú ra đòn cực mạnh từ chính cái đầu hói đã đem lại cho Zizou biết bao nhiêu vinh quang…

8 năm trước, trên SVĐ State de France, cái đầu hói của Zidane đã hai lần làm tung lưới Brazil trong một trận chung kết vô cùng ngoạn mục. Chính cái đầu hói ấy đã mang về cho nước Pháp chiếc Cúp vàng bóng đá thế giới sau bao năm chờ đợi và mở ra cho đoàn quân Les Bleus những chuỗi ngày vinh quang và chiến thắng.

8 năm sau ở Berlin, cũng trong một trận chung kết không thể nào quên, Henry đã đặt lên cái đầu hói của Zidane một nụ hôn, sau cú sút phạt penalty thành bàn ở ngay phút thứ 7.

Và Zidane, người nhạc trưởng 34 tuổi của đoàn quân Les Bleus, với cái đầu hói không thể lẫn vào đâu, đã có 109 phút nhảy valse tưng bừng trong trận chung kết World Cup 2006, trận chung kết cuộc đời mà Zidane đã chọn.

Nhưng Zidane chỉ có 109 phút để nhảy valse. Cũng chính cái đầu hói ấy, đã khép lại giấc mơ thêm một lần vô địch của Zidane và của người Pháp, khép lại trận chung kết cuộc đời của huyền thoại bóng đá xứ Cannes, khép lại cả giấc mơ của những người yêu bóng đá đẹp, bằng một cú lao đầu vào ngực đối phương, một cú lao đầu không có trong sách giáo khoa bóng đá.

Khi tấm thẻ đỏ được trọng tài Elizondo rút ra, cũng là khi cái đầu hói của Zidane cúi gằm xuống mặt sân Berlin, không cả một lần liếc ngang lúc đi qua chiếc Cúp vàng danh giá đang đặt bên đường piste.

* * *

Trong làng bóng đá thế giới, không phải cầu thủ nào cũng có đầy đủ những danh hiệu cao quý như Zinedine Zidane. 26 tuổi, ngoài cú đúp bàn thắng vào lưới Brazil từ cái đầu hói đưa bóng đá Pháp lên ngôi số 1 thế giới, một mình Zidane còn ẵm trọn cả hai danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Quả bóng vàng thế giới.

Hai năm sau, lại cũng Zidane dẫn dắt đoàn quân Les Bleus giành ngôi vô địch châu Âu và lần thứ hai trở thành chủ nhân Quả bóng vàng thế giới.

Ở dải thiên hà Real, cũng chính Zidane tung cú vô lê kinh điển vào lưới Leverkusen để mang về cho thành Madrid chiếc Cúp Champion League trong một đêm mùa hè 2003. Năm đó, danh hiệu Quả bóng vàng thế giới, lần thứ ba thuộc về Zidane.

Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá xứ Cannes, tuổi 20, Zidane tỏa sáng trong màu áo Bordeaux và trở thành mục tiêu săn lùng số 1 của “bà đầm già thành Turin” 4 năm sau đó.

Mùa hè 1996, Zidane khoác trên mình chiếc áo sọc trắng đen truyền thống của Juve. Trong cái môi trường bóng đá của Serie A đầy khắc nghiệt, Zidane vẫn tỏa sáng, đầy tinh tế và dịu dàng.

Trên sân, Zidane luôn là một người nhạc trưởng tài hoa trong một dàn đồng ca với biết bao ngôi sao, luôn là một “ông chủ” ở giữa sân với những phẩm chất kỹ thuật của một phù thủy bóng đá.

Dù thế, nhưng Zidane chưa bao giờ là một “Zinedine – quyền lực” đối với đồng đội và bạn bè mà bằng chứng là tất cả những người đã từng sống với Zidane, chơi bóng với Zidane, đều dành cho anh những lời tốt đẹp nhất.

Không scandal như Beckham, không sa đà vào ma túy như Maradona, không lăng nhăng tình ái như Ronaldo, sau những giờ phút bay bổng và hào hoa trên sân cỏ, “người Pháp trầm lặng” Zidane lại lặng lẽ trở về gia đình, nơi có người vợ Veronique và 3 cậu con trai kháu khỉnh.

Tuổi 34, Zidane vẫn là thủ lĩnh số 1 của đoàn quân Les Bleus. Tuổi 34, nói không ngoa, chính Zidane đã dẫn dắt đội bóng áo lam tới trận đấu cuối cùng của World Cup 2006, một World Cup mà mỗi trận đấu, đối với Zidane đều là những trận chung kết.

Tuổi 34, khó có thể tin là Zidane vẫn uyển chuyển trên sân cỏ như một vũ công, dù rằng trước đó không lâu, anh đã tuyên bố giã từ bóng đá.

* * *

Khi cái đầu hói của Zidane lao vào ngực Materazzi, khi trọng tài Elizondo vung lên tấm thẻ đỏ, khi người nhạc trưởng của đoàn quân Les Bleus lủi thủi bước vào đường hầm sân vận động, tất cả những người đã từng yêu quý Zidane đều hiểu rằng: Vinh quang ngày ấy đã lụi tàn.

Cái đầu hói của Zidane đã đưa anh lên đỉnh cao nhiều vinh quang và cũng chính cái đầu hói của Zidane đã khép lại một quãng đời cầu thủ bằng cái cách thật cay đắng, trong chính trận chung kết mà Zidane chờ đợi, trong chính trận chung kết cuộc đời, trận chung kết mà cũng là trận chia tay.

Tiếc cho sân cỏ đã chia tay một người nhạc trưởng có cái đầu hói nhiều kỷ niệm và tiếc cho cả Zidane khi chính cái đầu hói ấy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cầu thủ của anh, một dấu chấm màu đỏ trên SVĐ Berlin đêm 9/7/2006.

Nếu không có cái dấu chấm màu đỏ ấy, phần thưởng Quả bóng Vàng World Cup 2006 mà FIFA dành tặng cho anh, sẽ trọn vẹn hơn bao giờ hết, phải vậy không, Zizou?

MỚI - NÓNG