Tampines Rover vô địch Cup C1 Đông Nam Á

Tampines Rover vô địch Cup C1 Đông Nam Á
Bị đối phương dẫn trước hai bàn, nhưng CLB của Singapore vẫn thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giành thắng 4-2 trước Pahang (Malaysia), trở thành nhà vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.

Trận bán kết với Hoàng Anh Gia Lai đã khiến Tampines Rovers (Singpore) hao hụt lực lượng nghiêm trọng. Trong đó, sự vắng mặt của hậu vệ Tang Kim Leng, tiền vệ trung tâm Rafi Ali, và Muratovic Sead đã khiến họ phải chủ động chơi thấp hơn bình thường.

Nhưng chiến thắng ngoạn mục 4-2 của đội bóng đến từ Singapore đến từ sự tập trung của toàn đội bóng, và sự tinh tường trong việc chỉ đạo chiến thuật của ban huấn luyện.

Alam Shad, tiền đạo vừa thử việc về từ đội hạng nhất của Anh, North County, đã có một buổi tối xuất sắc khi ghi đến 2 bàn thắng trong trận đấu này. Grabovac, tiền đạo gốc Croatia cũng chơi khá thành công. Anh ghi một bàn thắng, và gây rất nhiều nguy hiểm cho Pahang bằng những pha đè người, chạy chỗ chiến thuật của mình.

Trọng tài người Việt Nam, Đặng Thanh Hạ, được phân công bắt chính trận chung kết này. Sự vắng vẻ của sân vận động quốc gia Brunei dường như không ảnh hưởng lắm đến tâm lý thi đấu của hai đội.

Ở hiệp đấu đầu tiên, Pahang FC là đội chơi hay hơn. Bóng được tập trung tối đa cho cặp tiền đạo xuất sắc Indra, Bernard (Cameroon).

Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, cựu tuyển thủ quốc gia của Cameroon, Bernard đã có cơ hội hạ thủ môn Bin Hassan của Tampines Rovers. Nhưng cú đệm bóng cận thành của anh lại ra ngoài dễ dàng trong sự tiếc nuối của đội nhà. Cho đến tận phút 45, Pahang mới cụ thể hóa được lợi thế của mình bằng bàn thắng của thủ quân Hairuddin Bin Omar. Anh bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Rosdi Bin Talib.

Những phút đầu tiên của hiệp 2, Pahang FC vẫn chiếm nhiều lợi thế hơn đối phương. Họ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 47. Bernard nâng tổng số bàn thắng của mình lên 7 bàn, khi anh thực hiện cú sút chìm hạ thủ môn Tampines Rovers. Nhưng kể từ giây phút này, màn trình diễn của Tampines Rovers đã được phát huy tối đa.

Người khởi xướng cho chuyến vượt thác ngày hôm nay là tiền đạo Alam Shad. Phút 60, tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ Pahang, anh cướp bóng, lướt xuống ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. 12 phút sau đó, tiền đạo nhập tịch từ Croatia, Grabovac thực hiện thành công cú đột phá ngay trung lộ.

Anh sút rất căng cân bằng tỷ số 2-2. Chưa hết bàng hoàng, phút 87, trung vệ Fahrudin bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho Tampines Rovers. Không tin vào mắt mình, Pahang choáng váng vì sự gượng dậy quá nhanh chóng của đối thủ. Tiền đạo Alam Shah là người ấn định chiến thắng cho Tampines Rovers. Đội bóng của Singapore giành chiến thắng chung cuộc trong sự tâm phục của đối thủ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.