Vòng 11:

T&T Hà Nội đại thắng ở “nhà mới”

T&T Hà Nội đại thắng ở “nhà mới”
TP - Ngay ở trận đầu tiên thi đấu ở “nhà mới” - SVĐ Mỹ Đình, T&T HN đã có được niềm vui chiến thắng khi vượt qua AĐG.AG trong một trận cầu có tới 7 bàn thắng.
T&T Hà Nội đại thắng ở “nhà mới” ảnh 1
T&T Hà Nội đại thắng trong trận đầu tiên chuyển về SVĐ Mỹ Đình  Ảnh: Phạm Yên

Trong một thế trận áp đảo và cởi mở nhưng T&T HN phải chờ tới phút 19 mới có bàn thắng đầu tiên nhờ công của Maxwell.  Sau đó, khung thành AĐG.AG liên tục phải hứng chịu những pha bắn phá của T&T HN và đến phút 37, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà sau khi Hải An đánh đầu chính xác đánh bại thủ môn Văn Hoá.

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, từ pha chuyền bóng chính xác của Issawa, Nhật Trường đã rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 cho AĐG.AG. Thế nhưng, niềm vui của AĐG.AG ngắn chẳng tày gang, vì cũng chỉ một phút sau bàn thắng của Nhật Trường, Maxwell đã khôi phục lợi thế dẫn trước hai bàn cho T&T HN bằng một pha không chiến. Cũng chính là Maxwell hoàn tất cú hattrick của mình ngay trong hiệp một sau một cú bứt phá rồi sút bóng ở góc hẹp.

Bước vào hiệp hai được 9 phút, AĐG.AG được hưởng quả penalty sau lỗi kéo người của Như Thuần trong vòng cấm và trung vệ Dio đã chiến thắng thủ môn Hồng Sơn để thu ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 2-4. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng thủ AĐG.AG đã bắt họ phải nhận thêm bàn thua và người lập công lại là Hải An.

Với chiến thắng đậm đà này, T&T HN chỉ còn kém hai đội đầu bảng XM V.NB và TĐCS.ĐT một điểm và cơ hội giành vé thăng hạng chuyên nghiệp lại đang rộng mở trước mắt đội bóng của bầu Hiển.

Chỉ có được một điểm trước chủ nhà SHS.TG nhưng nhờ việc QK4 bất ngờ hạ gục TĐCS.ĐT với tỷ số 4-2, XM V.NB đã tận dụng cơ hội này để vươn lên vị trí nhất bảng sau vòng 11 giải hạng Nhất 2008.

Được chơi trên sân nhà, bất chấp TĐCS.ĐT có thực lực nhỉnh hơn, QK4 vẫn đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngay ở phút 11, đội chủ nhà đã có bàn thắng sau khi Lazano tận dụng được sơ hở của hàng thủ TĐCS.ĐT.

QK4 càng chơi càng ung dung và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lazano tiếp tục nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 45 với một cú đánh đầu chính xác. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, TĐCS.ĐT đã kịp rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ pha lập công của Essien.

Sang hiệp hai, TĐCS.ĐT chơi khởi sắc hơn, và họ đã cụ thể hoá ưu thế trên sân của mình bằng bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 ở phút 60 nhờ công của Trung Vĩnh. Thế nhưng, QK4 không chấp nhận buông xuôi, vì đến phút 67, cú móc bóng chính xác của Anh Thắng đã giúp đội chủ nhà khôi phục lợi thế dẫn bàn.

Từ phút 82, TĐCS.ĐT chỉ còn chơi với 10 người sau khi Việt Cường nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và đội khách đã để thủng lưới thêm một bàn nữa ở những phút bù giờ. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của TĐCS.ĐT ở giải hạng Nhất năm nay và họ đang bị các đội phía sau bám riết.

MỚI - NÓNG